Bé gái 13 tuổi lừa bố đưa đến hồ nước rồi tự tử - câu chuyện đau lòng về sức khỏe tâm thần tuổi teen

NgocStar3770

New member
Một vụ việc siêu đau lòng vừa được công bố ở Anh, khi bé gái 13 tuổi đã phải lừa bố để được đưa đến hồ nước – nơi em sau đó đã nhảy xuống tự tử

Cái chết thương tâm của bé Qudsiyah Mahmood tại Hồ chứa nước Baitings ở Yorkshire, Anh vào ngày 28/5 đã được Trợ lý điều tra viên Caroline Chandler kết luận là một vụ tự tử. Thông tin này được Tòa án giám định y khoa Bradford công bố vào ngày 16/10 (giờ địa phương).

Ban đầu, mọi người tưởng đây là một "tai nạn thương tâm" sau khi Qudsiyah rơi xuống từ lan can cầu tại địa điểm du lịch nổi tiếng này. Nhưng các bằng chứng thu thập sau đó đã làm lộ ra những tình tiết đau lòng dẫn đến thảm kịch này.

6f968b0eeae2ef5e0d24.jpg


Theo lời kể của Thanh tra Laura Hall, đại diện Cảnh sát West Yorkshire, Qudsiyah đã dùng một thủ đoạn để thuyết phục bố mình - người đang bị bệnh - đưa mình đến hồ chứa nước. Cô bé đã hứa với bố rằng sẽ đạt kết quả tốt trong các kỳ thi ở trường nếu được đi.

Thanh tra Hall cho biết, Qudsiyah nói rằng cô muốn đến chụp ảnh trên cây cầu như những gì cô thấy trên mạng xã hội. Sau khi chụp ảnh bên bờ hồ, hai bố con đi bộ đến cây cầu. Vài phút trước khi xảy ra vụ việc, Qudsiyah còn nhờ bố quay một số video luôn.

"Ông Mahmood đang đi bộ về phía trước một chút thì nhớ lại rằng ông 'cảm thấy có điều gì đó không ổn' và 'nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe'. Ông quay lại và thấy Qudsiyah đang ở bên kia cầu và đang vùng vẫy dưới nước", Thanh tra Hall kể lại.

dd4160210a2c8e9b87cd.jpg


Tòa án được thông báo rằng Qudsiyah đang phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tâm thần và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô đã có hành vi tự làm hại bản thân trước đó

Cuộc điều tra cũng đã xem xét các tin nhắn trên Snapchat mà Qudsiyah gửi cho bạn bè trước khi qua đời. Những tin nhắn này cho thấy cô bé đã "có ý định bi thảm" về việc tự tử.

Bạn bè và giáo viên đều mô tả Qudsiyah là một cô gái "thông minh, tốt bụng và thân thiện". Tuy nhiên, theo thông tin điều tra, cô bé đã phải vật lộn với khuynh hướng tình dục và nhắn tin cho bạn bè rằng cô đang nghi ngờ về giới tính và tôn giáo của mình. Cô từng tự mô tả mình là người theo thuyết bất khả tri và có giới tính linh hoạt.

"Ảnh chụp màn hình tin nhắn được gửi trên Snapchat ám chỉ rằng Qudsiyah đang có tâm trạng chán nản và bối rối về vấn đề tình dục... và liệu cô ấy có ý định tự tử hay không. Gia đình không biết về chuyện này nhưng nói với cảnh sát rằng, dù có vấn đề gì đi nữa, họ vẫn sẽ hỗ trợ", Thanh tra Hall cho biết.

Nhân chứng duy nhất, một người chạy bộ tên là Cooke, kể lại rằng anh nhìn thấy cô bé "nhảy xuống mà không do dự". Thi thể của Qudsiyah không được tìm thấy cho đến ngày hôm sau khi lực lượng cứu hộ sử dụng công nghệ sonar. Khám nghiệm tử thi xác nhận cô đã chết đuối.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top