TiểuThưTràSữa
New member
Sáng hôm đó, Ngọc dậy sớm hơn mọi ngày và xin mẹ đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà - ai ngờ đây lại là lần cuối cùng gia đình thấy em
Câu chuyện về bé gái 13 tuổi mất tích sau khi ra khỏi nhà để mua đồ ăn sáng đang khiến dân mạng vô cùng lo lắng. Em Lê Kim Bảo Ngọc (13 tuổi, sống tại ấp Thái Quang, xã Khánh Hưng, đang học lớp 7 tại một trường ở địa phương).
Ngày 16/6, Công an xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh đã ra thông báo tìm kiếm em Ngọc. Đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1m55, dáng người gầy, da trắng, tóc đen dài ngang vai và có nốt ruồi trên đầu lông mày bên phải. Lúc ra đi, Ngọc mặc áo thun đen và quần chấm bi.
Chia sẻ trên báo Dân trí, chị Nguyễn Cẩm Quyên (23 tuổi, chị họ của Ngọc) kể lại, khoảng 5 giờ sáng ngày 10/6, Ngọc dậy sớm hơn bình thường và xin mẹ đi mua đồ ăn sáng cùng bạn ở chợ Vĩnh Hưng, cách nhà khoảng 3km.
Nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy con gái về, gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng chẳng có kết quả gì. Khi xem lại camera an ninh của một số hộ dân, gia đình phát hiện cảnh Ngọc lên xe máy do một nam thanh niên lạ mặt cầm lái rồi phóng đi luôn Tối hôm đó, gia đình đã báo công an địa phương.
Chị Quyên chia sẻ thêm, Ngọc là con gái duy nhất trong nhà. Em vừa học xong lớp 7 và đang trong thời gian nghỉ hè. Trước đó, em không có dấu hiệu bất thường gì cả.
Kể thêm trên báo VietNamNet, chị Quyên cho biết khi rời nhà, Ngọc có mang theo chiếc điện thoại nhưng không cài sim. Tuy nhiên, một ngày sau khi mất tích, em đã gọi về nhà, khóc nức nở và chỉ kịp nói rằng mình đang đi làm xa, dặn người thân giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy
Nguồn: soha.vn