Chiều 15/8, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM vừa công bố một ca bệnh hiếm muốn xỉu: Hội chứng "động mạch mạc treo tràng trên" hay gọi cho nó thơ mộng là hội chứng "kìm mạch máu" May quá là bé T.Q.A (13 tuổi, ở Bình Dương) đã được chẩn đoán đúng bệnh và thoát khỏi cái vòng xoáy nguy hiểm này rồi!
Bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, khi nhập viện bé gái trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn, đau bụng dài dằng dặc, không nuốt nổi gì và ói liên tục luôn Mẹ bé kể lại, trước đây bé khoẻ re bình thường mà. Nhưng 6 tháng trước, bỗng dưng bé bắt đầu đau bụng và nôn ói. Gia đình đưa đi khám được kê thuốc điều trị đại tràng nhưng chẳng thấy đỡ tí nào. Bé cứ ăn vào là ói ra, kèm theo đau bụng kinh hoàng và không đi tiêu được nữa
Bác sĩ Nguyễn Hữu Chí - Trưởng khoa Siêu âm của bệnh viện cho hay, sau khi chụp CT-Scan và hội chẩn với ban giám đốc, các bác sĩ mới phát hiện ra bé mắc hội chứng động mạch mạc treo tràng trên - tức là hội chứng "kìm mạch máu" đó.
Cụ thể là sao? Động mạch chủ bụng và động mạch mạc treo tràng trên của bé ép sát vào nhau, đè lên tá tràng khiến đường vào dạ dày bị tắc nghẽn. Thức ăn cứ đi xuống tá tràng là... quay đầu trào ngược lên luôn Vì đi khám nhiều nơi mà không ai phát hiện ra, nên càng về sau bé càng tệ, bị tắc tá tràng, thậm chí còn giãn tĩnh mạch thận nên tiểu ra cả máu nữa.
Gia đình cũng đưa bé đi khám ở nhiều bệnh viện, làm đủ loại xét nghiệm, kể cả chụp CT và MRI nhưng vẫn mù tịt không ra nguyên nhân. Thậm chí có bác sĩ còn nghĩ bé bị bệnh... tâm lý và kê thuốc thần kinh cho uống luôn
Tình trạng bé ngày một xuống dốc không phanh. Trong vòng 6 tháng, bé sút tới 10kg, chẳng ăn được gì dù muốn ăn lắm, sống nhờ vào truyền dịch hoàn toàn. Khi vào Bệnh viện Nhi đồng 1, bé đã kiệt sức đến mức không tự đi được, phải ngồi xe đẩy mới di chuyển được
Sau khi chẩn đoán đúng bệnh, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật bắc cầu để thức ăn đi vào dạ dày được. Và chỉ 10 ngày sau ca mổ thôi, bé đã tăng được 0,5kg, ăn uống bình thường và đi tiêu, tiểu ổn định rồi!
Nguồn: kenh14.vn