Teen6eadc27c
New member
Ơ kìa, sao lại có chuyện đau lòng thế này Một bé gái 13 tuổi bị chính bà nội và người thân trong nhà tra khảo rồi hành hung dã man, khiến cơ thể chi chít vết thương phải vào viện điều trị luôn á!
Ngày 20-11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc bạo hành nghiêm trọng này tại phường Linh Sơn. Trước đó, chị T.Q.T. (SN 1993) đã trình báo lên công an về việc con gái mình là cháu P.A. bị bạo hành, cơ thể đầy vết bầm tím đến đau xót.
Theo kết quả điều tra ban đầu thì cháu P.A. (SN 2012, trú tại phường Linh Sơn) đang sống cùng bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971 - chồng thứ 2 của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965 - anh trai của bà Hằng).
Chỉ vì nghi ngờ cháu A. lấy trộm tiền, khoảng 22 giờ ngày 16-11, cháu bị bà Hằng và ông Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân đánh đập tơi bời. Không dừng lại ở đó, họ còn dùng cả đống vật dụng như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều chỗ trên người cháu bé
Do bị đánh quá đau, cháu A. buộc phải nhận là đã lấy tiền dù không phải sự thật, lúc đó ông Trung và bà Hằng mới chịu dừng tay.
Sau đó, bà Hằng bảo ông Thành đưa cháu đi lấy tiền về. Ông Thành vặn tay cháu A., yêu cầu cháu trả lại tiền cho bà nội.
Tuy nhiên, do thực tế không hề lấy trộm tiền nên cháu A. không trả lời được gì. Ông Trung và ông Thành kéo cháu xuống khu vực cạnh nhà bếp rồi tiếp tục đánh đập liên tục. Ông Trung còn cầm gậy gỗ đưa cho ông Thành, còn bản thân lấy cả cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A. nữa
May mắn sau đó cháu A. đã vùng thoát được, chạy trốn ra ngoài và được bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu.
Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu A. bị bầm tím ở nhiều vùng trên cơ thể.
Nguồn: soha.vn
Ngày 20-11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc bạo hành nghiêm trọng này tại phường Linh Sơn. Trước đó, chị T.Q.T. (SN 1993) đã trình báo lên công an về việc con gái mình là cháu P.A. bị bạo hành, cơ thể đầy vết bầm tím đến đau xót.
Theo kết quả điều tra ban đầu thì cháu P.A. (SN 2012, trú tại phường Linh Sơn) đang sống cùng bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971 - chồng thứ 2 của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965 - anh trai của bà Hằng).
Chỉ vì nghi ngờ cháu A. lấy trộm tiền, khoảng 22 giờ ngày 16-11, cháu bị bà Hằng và ông Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân đánh đập tơi bời. Không dừng lại ở đó, họ còn dùng cả đống vật dụng như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều chỗ trên người cháu bé
Do bị đánh quá đau, cháu A. buộc phải nhận là đã lấy tiền dù không phải sự thật, lúc đó ông Trung và bà Hằng mới chịu dừng tay.
Sau đó, bà Hằng bảo ông Thành đưa cháu đi lấy tiền về. Ông Thành vặn tay cháu A., yêu cầu cháu trả lại tiền cho bà nội.
Tuy nhiên, do thực tế không hề lấy trộm tiền nên cháu A. không trả lời được gì. Ông Trung và ông Thành kéo cháu xuống khu vực cạnh nhà bếp rồi tiếp tục đánh đập liên tục. Ông Trung còn cầm gậy gỗ đưa cho ông Thành, còn bản thân lấy cả cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A. nữa
May mắn sau đó cháu A. đã vùng thoát được, chạy trốn ra ngoài và được bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu.
Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu A. bị bầm tím ở nhiều vùng trên cơ thể.
Nguồn: soha.vn