Chuyện nghe hơi kinh dị nhưng là có thật luôn đó mọi người ơi! Một bé gái 12 tuổi ở Trung Quốc vừa trải qua cú sốc "tới nóc tới nhà" khi các bác sĩ phát hiện máu của em chuyển sang màu trắng đục, nhìn y chang như mỡ lợn đông lại á.
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Y Trùng Khánh, Trung Quốc công bố ngày 27/4/2023, bé Tú Tú (tên đã được thay đổi) sống tại quận Vạn Thịnh, Trùng Khánh đã gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm này.
Cơn đau bụng "tưởng đâu bình thường" hóa ra lại nghiêm trọng đến vậy
Đầu năm 2023, Tú Tú bỗng nhiên đau bụng dữ dội ở nhà, kèm theo buồn nôn liên tục. Tình trạng diễn biến tệ hơn khi em bất tỉnh ngay sau đó. Gia đình hoảng hồn đưa con đi cấp cứu ngay lập tức.
Sau khi được chẩn đoán bị viêm tụy cấp ở bệnh viện địa phương, Tú Tú được chuyển lên Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Y Trùng Khánh để điều trị khẩn cấp.
Tới nơi, các bác sĩ nhận thấy tình trạng của em nguy kịch khủng khiếp. Huyết áp tụt, thở khó, rơi vào tình trạng sốc. Kết quả kiểm tra còn cho thấy gan, thận đều bị tổn thương, dịch tràn cả ổ bụng lẫn ngực luôn.
Mà điều gây shock nhất là kết quả xét nghiệm cho thấy lượng axit lactic, đường huyết và mỡ máu của bé đều tăng phi mã, trong đó có chỉ số cao hơn bình thường tới 13 lần!
Mẫu máu trắng đục như mỡ lợn - cảnh tượng khiến bác sĩ cũng giật mình
Bác sĩ Đới Tiểu Khoa, Phó trưởng khoa Ngoại gan mật cho biết, do lượng mỡ trong máu quá cao, mẫu máu lấy từ cơ thể Tú Tú chỉ sau vài phút đã đông lại thành màu trắng đục, trông y hệt như mỡ lợn đông cứng lại ấy.
Theo lời bác sĩ, khi nồng độ triglyceride trong máu vượt mức 11,31 mmol/L thì nguy cơ viêm tụy tăng vọt lên luôn. Với viêm tụy cấp nặng như thế này, tỷ lệ tử vong là rất cao đó các bạn ơi
Sau khi đánh giá tổng thể, các bác sĩ xác định Tú Tú bị viêm tụy cấp nặng kèm nhiễm toan ceton - một biến chứng nguy hiểm liên quan đến tiểu đường. Tình trạng đường huyết và mỠ máu cùng tăng cao đã làm tuyến tụy bị tổn thương nặng, đẩy em vào tình trạng nguy kịch đến tính mạng.
Hành trình sinh tử kéo dài hơn 60 ngày
Đội ngũ y tế tại khoa Hồi sức tích cực nhanh chóng triển khai đủ thứ biện pháp: lọc máu, mở khí quản, dẫn lưu ổ bụng và hỗ trợ dinh dưỡng qua đường ruột.
Sau hơn 20 ngày điều trị tích cực, các dấu hiệu sinh tồn của Tú Tú dần ổn định. Nhưng mà drama chưa dứt, bé lại xuất hiện tình trạng dịch ổ bụng kèm nhiễm trùng, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ vùng nhiễm trùng và mô hoại tử.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ê-kíp khoa Ngoại gan mật quyết định thực hiện ca phẫu thuật cắt lọc và dẫn lưu vùng tụy hoại tử.
Ca mổ kéo dài tới 6 tiếng đồng hồ! Các bác sĩ phải xử lý từng vùng mô tụy và mô hoại tử bị tổn thương nặng, đồng thời cẩn thận kiểm soát nguy cơ chảy máu và tổn thương mạch máu, dây thần kinh cũng như các cơ quan xung quanh.
Sau phẫu thuật, Tú Tú tiếp tục được chăm sóc đặc biệt tại khoa Ngoại gan mật. Phải sau hơn 60 ngày điều trị gian khổ, sức khỏe của em mới dần hồi phục và được xuất viện. Mừng quá đi thôi!
Bác sĩ cảnh báo: Ăn uống lung tung có ngày hối hận đó nha!
Theo các chuyên gia của Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Y Trùng Khánh, viêm tụy cấp ở trẻ em không phải hiếm gặp đâu nha. Phần lớn trường hợp nhẹ và có thể điều trị được. Tuy nhiên, viêm tụy hoại tử cấp tuy chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng luôn.
Một trong những yếu tố chính gây ra viêm tụy hoại tử cấp là tăng lipid máu. Ngoài các nguyên nhân về chuyển hóa, chế độ ăn nhiều chất béo, đồ uống có nhiều chất béo, thực phẩm nhiều đường, thường xuyên uống trà sữa, ăn đồ chiên rán hoặc fast food cũng làm tăng nguy cơ nghiêm trọng đó các bạn ạ!
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên chú ý kỹ chế độ ăn của con, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng giữa các nhóm thực phẩm, hạn chế món quá nhiều dầu mỡ và đồ ăn vặt, đồng thời tăng cường rau củ quả trong bữa ăn hàng ngày.
Trường hợp của Tú Tú là hồi chuông cảnh báo cho thấy mỡ máu tăng quá cao có thể dẫn đến những biến chứng siêu nghiêm trọng ở trẻ em. Vì vậy, thay vì chỉ lo về cân nặng, các bậc phụ huynh cần chú ý hơn đến chất lượng bữa ăn và thói quen sử dụng thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo của con nhé!
Nguồn: saostar.vn