ThíchThìNhích
New member
Vụ việc này thực sự khiến ai nghe cũng phải rùng mình và xót xa! Một bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn rồi sau đó được phát hiện thi thể dưới giếng trong rẫy cà phê ở xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân là cháu M.K.H. (trú thôn 4, xã Pơng Drang) - một em bé đang tuổi ăn tuổi học, chưa kịp trải nghiệm gì nhiều trong cuộc đời.
Theo báo Người Lao Động, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 20/6 khi bà H. (41 tuổi, cũng ngụ thôn 4, xã Pơng Drang) vội vàng đến trình báo Công an xã Pơng Drang. Bà cho biết con gái mình là cháu M.K.H. có điều khiển xe máy điện đi học từ sáng nhưng đến chiều vẫn chưa thấy về nhà.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Pơng Drang đã khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm và trích xuất camera an ninh để lần theo dấu vết của cháu bé. Và thứ mà họ phát hiện được thực sự đáng ngờ! Qua camera an ninh, các chú công an phát hiện cháu H. có ngồi trên xe máy điện cùng với một nam thanh niên vào khoảng thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ ngày 20/6.
Lực lượng chức năng sau đó đã mời đối tượng nghi vấn là P.B.N. (20 tuổi, trú thôn 9, xã Pơng Drang) đến trụ sở làm việc. Ban đầu, anh chàng này cứ quanh co, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Báo VTC News thông tin thêm rằng, cùng lúc đó trong quá trình tìm kiếm, Công an xã Pơng Drang đã phát hiện thi thể của cháu H. dưới giếng trong rẫy cà phê của gia đình N. luôn. Thật sự là một cú sốc không ai ngờ tới!
Khi đối diện với các tài liệu, chứng cứ mà công an thu thập được, đối tượng N. cuối cùng cũng phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan công an, N. khai rằng cháu H. có nợ tiền nhưng không trả (wtf một đứa trẻ 12 tuổi mà đòi nợ kiểu gì vậy trời?!). N. hẹn gặp H. rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân. Khi thấy cháu bé bất tỉnh, nam thanh niên này còn bế cháu H. thả xuống giếng nữa chứ!
Sau khi gây án, N. lấy luôn xe máy điện của H. mang đi cầm cố được 8 triệu đồng. Số tiền này, N. dùng tiêu xài cá nhân như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nguồn: kenh14.vn
Theo báo Người Lao Động, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 20/6 khi bà H. (41 tuổi, cũng ngụ thôn 4, xã Pơng Drang) vội vàng đến trình báo Công an xã Pơng Drang. Bà cho biết con gái mình là cháu M.K.H. có điều khiển xe máy điện đi học từ sáng nhưng đến chiều vẫn chưa thấy về nhà.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Pơng Drang đã khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm và trích xuất camera an ninh để lần theo dấu vết của cháu bé. Và thứ mà họ phát hiện được thực sự đáng ngờ! Qua camera an ninh, các chú công an phát hiện cháu H. có ngồi trên xe máy điện cùng với một nam thanh niên vào khoảng thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ ngày 20/6.
Lực lượng chức năng sau đó đã mời đối tượng nghi vấn là P.B.N. (20 tuổi, trú thôn 9, xã Pơng Drang) đến trụ sở làm việc. Ban đầu, anh chàng này cứ quanh co, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Báo VTC News thông tin thêm rằng, cùng lúc đó trong quá trình tìm kiếm, Công an xã Pơng Drang đã phát hiện thi thể của cháu H. dưới giếng trong rẫy cà phê của gia đình N. luôn. Thật sự là một cú sốc không ai ngờ tới!
Khi đối diện với các tài liệu, chứng cứ mà công an thu thập được, đối tượng N. cuối cùng cũng phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan công an, N. khai rằng cháu H. có nợ tiền nhưng không trả (wtf một đứa trẻ 12 tuổi mà đòi nợ kiểu gì vậy trời?!). N. hẹn gặp H. rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân. Khi thấy cháu bé bất tỉnh, nam thanh niên này còn bế cháu H. thả xuống giếng nữa chứ!
Sau khi gây án, N. lấy luôn xe máy điện của H. mang đi cầm cố được 8 triệu đồng. Số tiền này, N. dùng tiêu xài cá nhân như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nguồn: kenh14.vn