Trời ơi, câu chuyện này nghe mà thấy đau lòng quá đi!
Ngày 11/6 vừa rồi, Công an quận 9, TP.HCM đã bàn giao hồ sơ cùng nghi can Nguyễn Văn Tưởng (24 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú quận Bình Tân) cho Công an quận Bình Tân để tiếp tục xử lý hành vi hiếp dâm trẻ em.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, em V.T.H (12 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ quận 9) quen biết với Tưởng qua Facebook. Chiều 2/6, đang trong tâm trạng buồn, em H. nghe lời rủ rê qua điện thoại của Tưởng rồi quyết định bỏ nhà đi luôn.
Phát hiện con mất tích nhiều ngày, chỉ để lại mỗi lá thư với nội dung muốn sống tự lập, khi nào thành công sẽ quay về, gia đình nữ sinh lập tức báo công an ngay.
Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra thì đến ngày 9/6, sau 7 ngày biệt tăm, em H. mới trở về nhà và được gia đình đưa đến công an để trình báo.
Em H. khai với công an rằng vì buồn chuyện gia đình nên đã đi chơi với Tưởng. Nam thanh niên này đã đưa H. về nhà mình và sau đó cả 2 thuê nhà nghỉ trên địa bàn quận Bình Tân để quan hệ tình dục.
Cơ quan công an quận Bình Tân xác định vào thời điểm Tưởng quan hệ tình dục với em H., em chưa đủ 13 tuổi nên hành vi của Tưởng đã cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.
Câu chuyện này là một lời cảnh báo cho các bạn trẻ về việc kết bạn online nhé! Đặc biệt là các em nhỏ, hãy cẩn thận với những người lạ trên mạng xã hội, dù họ có vẻ thân thiện đến đâu đi nữa. Và quan trọng nhất, khi buồn chuyện gia đình, hãy tìm người lớn đáng tin cậy để tâm sự chứ đừng để bị lợi dụng như thế này!
Nguồn: soha.vn