Chuyện này nghe như phim viễn tưởng nhưng lại có thật 100% nha mọi người! Đây được coi là ca phẫu thuật "đỉnh của chóp" dù bé chỉ sống được thêm 3 tuần thôi
Câu chuyện có thật cách đây 36 năm, khi bác sĩ Leonard Bailey - một bác sĩ nhi khoa tim tại Trung tâm Y tế Đại học Loma Linda - đã thực hiện một ca mổ "đi vào lòng đất": ghép tim của một con khỉ đầu chó cho bé sơ sinh có tên Baby Fae. Bé đã sống được 21 ngày sau ca mổ, nhiều hơn 2 tuần so với một em bé khác cũng từng sống với trái tim khỉ.
Mọi chuyện bắt đầu năm 1984, khi Stephanie Fae Beauclair chào đời ở Barstow, California, Mỹ. Thật không may, bé mắc hội chứng thiểu sản tim trái - một khuyết tật cực nghiêm trọng khiến phần tim trái kém phát triển. Các bé mắc hội chứng này thường chỉ sống được tối đa 2 tuần Mẹ của bé Fae phải đối mặt với 2 lựa chọn đau lòng: để con an nghỉ ở bệnh viện hoặc ở nhà. Nhưng bác sĩ Bailey lại có một kế hoạch hoàn toàn khác!
Ngoài vấn đề về tim ra thì bé Fae hoàn toàn khỏe mạnh, và em sẽ có cơ hội sống nếu được thay tim. Tuy ca ghép tim người sang người đã thành công từ năm 1967, nhưng chưa có ca nào cho trẻ sơ sinh vì... không có tim hiến tặng phù hợp Trước tình trạng thiếu hụt đó, bác sĩ Bailey đã dành tận 7 năm để nghiên cứu phương pháp cấy ghép dị loài (xenograft) - tức là ghép từ các loài động vật khác.
Các nghiên cứu của bác sĩ Bailey bao gồm hơn 150 ca phẫu thuật trên nhiều loài động vật như cừu, dê, khỉ đầu chó và vô số loài khác. Ca phẫu thuật ghép nội tạng giữa người và khỉ từng được thực hiện năm 1964 nhưng bệnh nhi đã qua đời chỉ vài tiếng sau khi mổ Dù vậy, bác sĩ Bailey vẫn được phép thực hiện ca phẫu thuật cho bé Fae.
Ngày 26/10/1984, khi bé Fae được 12 ngày tuổi, bác sĩ Bailey và team của ông đã tìm được trái tim hiến tặng của một chú khỉ đầu chó và sẵn sàng bắt đầu ca mổ thế kỷ. Vào lúc 11h35 sáng hôm đó, tờ TIME đã viết rằng "trái tim mới của bé Fae đập không ngừng. Điều đó thật kỳ diệu" - lời của Sandra Nehlsen-Cannarella, một nhà miễn dịch học tham gia ca mổ cho bé Fae.
Lúc đó, câu chuyện và ca phẫu thuật của bé Fae đã trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu luôn! Hàng trăm người đã gửi thiệp, hoa và cả tiền mặt để ủng hộ bé. Tuy nhiên, cũng có không ít người lo lắng về việc chọn tim khỉ đầu chó, mẫu đơn đồng ý và vấn đề đạo đức của ca mổ này. Viết trên TIME, Charles Krauthammer gọi đó là "một cuộc phiêu lưu trong đạo đức y khoa".
Sức khỏe của bé Fae ngày càng tích cực nhưng 14 ngày sau, cơ thể em bắt đầu "từ chối" trái tim mới, khiến em qua đời vào ngày 16/11/1984 Trước sự ra đi của bé Fae, tờ TIME đã viết: "Thế là kết thúc một thí nghiệm phi thường thu hút sự chú ý của thế giới và làm nên lịch sử y học. Trong 3 tuần, đứa trẻ sơ sinh 2,8kg đã sống sót với trái tim của con khỉ đầu chó, lâu hơn hai tuần so với bất kỳ người nhận tim động vật nào trước đó".
Nguồn: kenh14.vn