Mới có 11 tuổi thôi mà bé Cherish-Rose Lavelle đến từ Queensland (Úc) đã phải đối mặt với cơn ác mộng mà ai nghe cũng phải xót xa
Chỉ trong vòng 2 tháng, cô bé đã sụt hẳn 14kg khiến gia đình vô cùng lo lắng. Mẹ của Cherish đã vội vàng đưa con đến bệnh viện và nhận được tin sét đánh. Điều đặc biệt là vùng bụng của bé khá lớn so với thân hình gầy guộc, thế là các bác sĩ đã nhầm tưởng cô bé... mang thai Nhưng thực tế còn đau lòng hơn nhiều – đó là một khối u khổng lồ nặng tới 10kg!
Mẹ Louise của Cherish bắt đầu nhận ra chuyện không ổn khi con gái cứ liên tục sụt cân với tốc độ "thần tốc". Cô kể lại: "Bạn biết đấy, mình hay nghĩ những chuyện này chỉ xảy ra với người khác, không bao giờ nghĩ nó lại đến với gia đình mình. Hôm đó tôi đang bận việc thì con gái gọi điện nói mệt mỏi cả ngày, lại còn đau nữa. Tôi quyết định đưa con đi khám ngay lập tức!"
Sau khi được chuyển từ bệnh viện Hervey Bay đến bệnh viện Brisbane ở Queensland (Úc), các bác sĩ đã phát hiện sự thật đau lòng: bé Cherish đang mang trong người một khối u nặng 10kg phát triển ngay trong buồng trứng Khối u này không chỉ gây đau đớn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính cách của bé.
Mẹ Louise chia sẻ thêm: "Trong 2 tháng qua, con bé thay đổi quá nhiều. Trước đây Cherish rất vui vẻ, thích ca hát, yêu sân khấu và cực kỳ năng động. Nhưng sau đó bỗng nhiên con trở nên mệt mỏi, không còn nụ cười rạng rỡ như xưa. Con còn nói với tôi 'mẹ ơi con muốn giảm cân', tôi an ủi con không sao. Thế rồi con không chịu ăn, tay chân gầy đi trông thấy mà bụng lại càng ngày càng to. Lúc đó tôi biết có chuyện không ổn rồi "
Hiện tại, các bác sĩ cho biết Cherish phải trải qua hóa trị để làm nhỏ khối u trước. Sau đó sẽ phẫu thuật lấy khối u ra và tiếp tục hóa trị thêm 4-6 tháng nữa để đảm bảo tế bào ung thư không quay lại.
Mẹ Cherish tâm sự: "Tin này khiến chúng tôi vui mừng lắm, mặc dù con vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nhưng biết rằng con còn cơ hội được sống và hy vọng sẽ sớm quay lại với cuộc sống hạnh phúc như trước, đó là điều an ủi nhất "
Cô nói thêm: "Khi nghe tin con bị ung thư, tôi không thể ngừng khóc. Trái tim tôi như vỡ tan. Nhưng khi bác sĩ nói con có thể được chữa khỏi thì tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều."
Mẹ Cherish ban đầu không dám nói cho con biết về căn bệnh này, luôn thận trọng khi đề cập đến tình trạng sức khỏe. Nhưng rồi có người để một tờ báo gần giường bệnh, Cherish đọc được nên bà mẹ buộc phải chia sẻ sự thật với con theo cách tích cực nhất có thể. Biết rằng con sắp phải trải qua quãng thời gian cực kỳ khó khăn, bản thân cô cũng phải mạnh mẽ để cùng con chiến đấu với căn bệnh quái ác này
Nguồn: kenh14.vn