Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân là một trong "tứ đại danh tác" của văn học Trung Hoa, cùng với Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử và Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ở Việt Nam mình thì ai thuở bé cũng từng cày phiên bản truyền hình kinh điển đến tận mấy lượt rồi đúng không nè?
Dù đã ra đời hơn 400 năm rồi, tác phẩm này vẫn được mọi người mổ xẻ nghiên cứu nhiệt tình. Mà điều bất ngờ là có một chi tiết "trời ơi đất hỡi" lại được phát hiện bởi... một bạn học sinh lớp 5, năm đó mới 11 tuổi thôi á!
Nhân vật chính của câu chuyện là Mã Tư Tề, học sinh Trường tiểu học Cửu Liên ở Hàng Châu. Năm 2019, trong một bài văn có chủ đề "Bữa tiệc trên đường thỉnh kinh", bé đã đặt ra câu hỏi khiến ai cũng phải "ơ" về những món ăn xuất hiện suốt hành trình của ekip Đường Tăng.
Theo lập luận của Tư Tề, bốn thầy trò đã đi suốt 14 năm trời, vượt qua biết bao nhiêu vùng đất với địa lý, phong tục và văn hóa ẩm thực khác nhau. Thế mà sao các món ăn được nhắc đến trong truyện lại cứ lặp đi lặp lại hoài vậy?
Trong Tây Du Ký, thực đơn của đoàn Đường Tăng toàn là những món như ngọc tiếu mễ phạn, chưng bính, đường cao, sư tiên và hoàng lương phạn. Nhiều tài liệu cho biết đây là những món ăn đặc trưng của khu vực Giang Hoài, tức Giang Tô và An Huy ngày nay.
Điều này khiến Tư Tề thắc mắc: nếu đi 14 năm và qua biết bao nhiêu nơi, sao các món ăn được mô tả lại không thay đổi theo từng vùng miền nhỉ? Hợp lý đó chứ!
Cô bé đưa ra giả thuyết rằng có thể do chính trải nghiệm của tác giả. Ngô Thừa Ân vốn sinh ra lớn lên ở khu vực Giang Hoài, và hồi xưa ông cũng không có điều kiện đi du lịch khắp nơi như các travel blogger thời nay. Vì vậy, khi viết về ăn uống, ông đã "ngầm hiểu" dùng những món ăn quen thuộc với bản thân mình thôi.
Có người từng phản bác rằng ekip Đường Tăng có thể mang theo lương khô suốt hành trình. Nhưng Tư Tề "phản dame" lại luôn: đi 14 năm trời mà, món nào giữ được lâu thế? Logic đấy nhỉ!
Phát hiện của nữ sinh sau đó viral luôn và thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo những gì được chia sẻ, một số chuyên gia văn học còn khen ngợi câu hỏi của Tư Tề có giá trị nghiên cứu thật sự và cho rằng đây là một góc nhìn mới mẻ đối với tác phẩm kinh điển này đấy!
Điều đáng nói là Tư Tề không phải kiểu học sinh học vẹt đâu nha. Từ bé, em đã có thói quen cày sách và thường hay đặt câu hỏi trước những chi tiết em chưa hiểu rõ.
Từ hồi mẫu giáo, Tư Tề đã đọc nhiều thể loại sách rồi. Lên tiểu học thì em càng mở rộng sang lịch sử, địa lý và các lĩnh vực nhân văn khác. Thay vì chỉ đọc cho qua, cô bé thường tự kiểm chứng và tìm hiểu những điều khiến mình tò mò. Đúng chuẩn "con nhà người ta" luôn!
Khả năng quan sát và cách đặt vấn đề của em cũng từng tỏa sáng trong các cuộc thi viết văn. Trước đó, Tư Tề giành giải đặc biệt tại một cuộc thi viết văn thiếu niên toàn quốc với tác phẩm "Tiết thể dục - Câu chuyện của nội tạng", vượt qua cả các anh chị lớn hơn ở bậc trung học và phổ thông luôn đó!
Chính thói quen đọc kỹ, suy nghĩ độc lập và không ngại đặt câu hỏi đã giúp cô bé "bóc phốt" được điều mà nhiều độc giả có thể đã miss khi đọc Tây Du Ký. Respect!
Tác phẩm của Ngô Thừa Ân vẫn được xem là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng siêu to khổng lồ của văn học Trung Hoa. Phiên bản truyền hình kinh điển cũng nhiều lần được phát lại tại Trung Quốc, trở thành một phần kí ức tuổi thơ của bao thế hệ.
Câu chuyện về Mã Tư Tề vì thế trở thành một ví dụ "xịn xò" về cách đọc sách không nhàm chán. Khi người đọc không chỉ đọc cho qua chuyện mà còn quan sát, đối chiếu và đặt câu hỏi, những chi tiết tưởng như bthường cũng có thể mở ra một cách nhìn hoàn toàn khác.
Với Tư Tề, một bài văn ở trường đã trở thành cơ hội để em nhìn lại một tác phẩm nổi tiếng từ góc độ rất khác: không chỉ xem thầy trò Đường Tăng đã đi qua đâu, mà còn đặt câu hỏi về những gì họ thực sự ăn trên hành trình kéo dài 14 năm. Quá là thông minh!
Nguồn: techz.vn