Bé gái 11 tuổi bị bố dượng xâm hại suốt 3 năm, phát hiện khi đã có thai

f1163d7aab577788161d.jpg


Tháng 3/2015, chị Trương Hà ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đang tăng ca thì nhận được cú điện thoại từ con gái Tiêu Tuyền. Nghe tiếng con khóc nức nở kèm theo câu nói "con có thai rồi", chị như bị sét đánh

Vội vã đưa con đi kiểm tra, kết quả siêu âm khiến chị Trương Hà chết điếng: bé Tiêu Tuyền đã mang thai được 31 tuần. Sau khi động viên mãi, cô bé mới run rẩy kể ra sự thật đau lòng: em bị chính bố dượng - người đang sống chung với mẹ tên Lưu Khánh Tài - xâm hại suốt 3 năm trời

6e6893fcc70435ec4654.jpg


Bi kịch bắt đầu từ năm 2012

Năm 2010, sau ly hôn, chị Trương Hà quen và chung sống với Lưu Khánh Tài. Họ có với nhau 2 đứa con nhưng gã này vẫn không chịu đăng ký kết hôn (red flag ngay từ đầu rồi đó ).

Năm 2012, Tiêu Tuyền vừa tròn 11 tuổi, đang học lớp 5, cơ thể bắt đầu có những thay đổi ở tuổi dậy thì. Một ngày tháng 3, Lưu Khánh Tài đưa 2 con nhỏ về nhà ông bà, chỉ để lại Tiêu Tuyền ở nhà. Khi cô bé đang học bài trong phòng, hắn đã bước vào và giở trò đồi bại

Sau lần đầu tiên đó, Tiêu Tuyền muốn báo cảnh sát nhưng sợ hãi trước lời đe dọa: nếu dám nói ra, hắn sẽ đuổi mẹ con em ra khỏi nhà. Hôm sau, hắn đưa cho em 800 tệ (~2,6 triệu VND) để "bịt miệng". Ở độ tuổi đó, bé Tiêu Tuyền chưa nhận thức rõ mình đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng như thế nào

9f0d1156a7831e2927d1.jpg


3 năm địa ngục

1 tuần sau, khi vợ vắng nhà, Lưu Khánh Tài lại tiếp tục xâm hại Tiêu Tuyền dù cô bé đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Từ đó, mỗi khi mẹ vắng nhà, bi kịch lại lặp lại. Trong suốt 3 năm, trung bình mỗi tuần gã lại xâm hại cô bé 1 lần. Vì sợ hãi và xấu hổ, Tiêu Tuyền giữ kín không dám kể với ai

Đến tháng 12/2014, Tiêu Tuyền thấy bụng và cơ thể có biểu hiện lạ, kinh nguyệt đến chậm. Em chỉ còn cách nói với Lưu Khánh Tài. Ngày 15/3/2015, gã đưa tiền bảo em tự đi phá thai. Lúc này cô bé mới gọi cho mẹ và báo cảnh sát.

"Đứa con gái cặn bã hư hỏng"

Khi bị chất vấn, Lưu Khánh Tài một mực phủ nhận: "Tôi chưa hề có bất cứ quan hệ nào với nó, đứa con trong bụng nó là của ai tôi làm sao biết được? Chắc chắn là do nó chơi bời vớ vẩn ở bên ngoài, đứa con gái cặn bã hư hỏng." Từ đầu đến cuối, hắn đổ tội cho mẹ con Tiêu Tuyền vu oan để đòi tiền (vô liêm sỉ quá đi ).

Mặc dù gã đã xóa bỏ chứng cứ, nhưng kết quả xét nghiệm DNA của thai nhi đã tố cáo tội ác của hắn. Ban đầu, Lưu Khánh Tài bị tuyên 14 năm tù cho tội hiếp dâm, 1 năm tội trùng hôn (chưa ly dị vợ cũ), tước 5 năm quyền công dân. Tuy nhiên mức án này khiến dư luận phẫn nộ vì quá nhẹ.

Phiên tòa tháng 12/2016 đã đưa ra phán quyết cuối cùng: tù chung thân cho tội hiếp dâm, tước quyền công dân suốt đời ⚖️

Lời cảnh báo đau xót

Sau vụ án, cơ quan chức năng lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh cần quan tâm con cái nhiều hơn. Đừng trở thành những bậc cha mẹ vô tâm khi hiện nay, hơn 90% các vụ xâm hại tình dục trẻ em đều do người nhà và người quen gây ra

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top