Chiều 9/7, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại sông Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) khiến ai nghe cũng xót xa. Em N.T.T.V. (10 tuổi), học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ, đã không may trượt chân rơi xuống sông và mất tích khi đang đi chơi cùng bạn
Theo lãnh đạo UBND xã Vũ Quang cho biết, tính đến sáng 10/7, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực phối hợp với người dân và đội cứu hộ thiện nguyện để tìm kiếm em.
Sự việc diễn ra như thế nào?
Khoảng 15h ngày 9/7, em V. cùng một người bạn ra khu vực bờ sông Ngàn Trươi, đoạn qua thôn Song Hương để vui chơi. Trong lúc đứng gần mép nước, em bị trượt chân và rơi xuống sông
Người bạn đi cùng lúc đó đã hoảng hốt chạy đi tìm dụng cụ để cứu nhưng không kịp. Sau đó, em liền hô hoán và chạy về báo cho người lớn biết.
Ngay khi nhận tin, chính quyền địa phương đã khẩn cấp huy động công an, quân sự, người dân cùng các đội thiện nguyện và nhiều phương tiện để tìm kiếm. Tuy nhiên đến 10h sáng 10/7, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả khả quan.
Hoàn cảnh gia đình đặc biệt của em bé
Theo người thân chia sẻ, hoàn cảnh gia đình em V. khá éo le. Bố mẹ em đã không còn sống chung với nhau, từ nhỏ em được ông bà ngoại nuôi dưỡng và chăm sóc
Khi nghe tin con gặp nạn, người mẹ đã lập tức về quê. Hình ảnh người mẹ quỳ gối bên bờ sông, thắp hương và liên tục gọi tên con trong nước mắt khiến ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào.
Suốt đêm dài, người mẹ vẫn túc trực bên bờ, dõi theo lực lượng cứu hộ miệt mài tìm kiếm, chỉ mong một phép màu sẽ đến với đứa con gái nhỏ của mình
Hiện tại, công tác tìm kiếm em N.T.T.V. vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Hy vọng phép màu sẽ đến với gia đình và em bé ️
Nguồn: techz.vn