Trái tim đau nhói khi nghe tin này Cháu Tr đang ở nhà một mình thì bị tên Việt xông vào đâm để cướp tài sản. Sau nhiều ngày chiến đấu với tử thần tại bệnh viện, cháu bé đã ra đi mãi mãi...
Ngày 9/1, Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận cháu Nguyễn Thị Tr (10 tuổi, ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã không qua khỏi sau 5 ngày điều trị. Thi thể cháu đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
Cháu Tr chính là nạn nhân trong vụ cướp tiệm kinh hoàng xảy ra vào ngày 4/1 tại tiệm cầm đồ của gia đình mình.
Vào thời điểm đó, cháu Tr đang ở nhà một mình thì tên Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1984, cũng ở xã Phú Diên) giả vờ làm khách vào tiệm để cầm cố đồ. Hắn phát hiện cháu Tr đeo dây chuyền vàng nên đã dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào bụng cháu bé
Sau khi cướp được sợi dây chuyền vàng và một chiếc điện thoại, tên cướp bỏ trốn khỏi hiện trường.
May mà công an đã bắt được Việt vào khoảng 22h cùng ngày khi hắn đang ở nhà cách hiện trường khoảng 2km.
Nguồn: kenh14.vn