Bê bối Nguyễn Thị Thành và ê-kíp - Kỳ 2: Hành trình của bộ hồ sơ "made in" drama

NaKute9255

New member
c2c81cd1a6f8b9ac1666.jpg


Tưởng gì chứ bộ hồ sơ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Thành thì lỗ hổng toang hoác, mâu thuẫn chi chít nhưng lại được cả team "người trong ngành" showbiz chống lưng cực mạnh Mục đích ban đầu của Thành và ê-kíp? Đơn giản là phải giữ được suất thi bằng mọi giá. Nhưng khi plan A fail, họ liền đảo ngược tình thế, tố ngược BTC xử ép luôn!

## Toa thuốc "thần thánh" xuất hiện

Chiều 16/7/2016, dàn thí sinh miền Nam đổ bộ Tuần Châu hội ngộ với các chị em phía Bắc để chuẩn bị màn chào sân hoành tráng tối hôm sau.

Tối hôm đó, BTC triệu tập các thí sinh vào phòng để kiểm tra tổng thể. Thành được gọi tên vào khoảng giữa buổi. Giám khảo nhân trắc Lê Diệp Linh khám xong liền hỏi thẳng: "Em đã bọc răng sứ phải không?"

Thành hơi bị shocked, không nhận luôn. Chị Linh bật đèn flash điện thoại lên phân tích tận 8 răng sứ của Thành và so sánh với những chiếc răng thật bên cạnh cho dễ hình dung.

Một lúc sau, Thành mới chịu ký vào biên bản thừa nhận làm thẩm mỹ 8 răng cửa hàm trên. Ngoài ra, buổi kiểm tra tối đó còn phát hiện Trần Thị Thùy Trang người Huế cũng làm răng nhưng nhẹ hơn, chỉ tráng lớp composit bên ngoài thôi. Nhiều thí sinh có mặt trong phòng đã chứng kiến toàn bộ drama này.

Lần đầu bị "sờ gáy" đột ngột và hỏi liên hoàn "Em làm răng bao giờ? Ở đâu? Vì sao?", Thành có những phản ứng tự nhiên như lúng túng, hoang mang, giải thích yếu ớt. Nhưng từ hôm sau thì... plot twist 180 độ luôn!

Cô hẹn trình ra toa thuốc "chứng minh" mình bị tai nạn cực nặng, bất đắc dĩ phải làm răng, để xin được ở lại cuộc thi.

Về sau, trong thông cáo báo chí phát ngày 9/8, Thành viết rằng cô đã nói với BTC việc mình làm răng sứ nhưng không ai nói không được phép. Đây chỉ là một trong hàng loạt lời "không thật" của thí sinh này đó các bạn ơi

Ngay hôm sau, một "ai đó" đã gửi vào hộp thư điện tử của một giám khảo bản chụp toa thuốc của Thành (sau này làm việc với BTC, cô nói không biết ai gửi, nhiều khả năng là... thật đấy).

Đó cũng chính là toa thuốc ký tên bác sĩ V.T.N mà sau khoảng 10 ngày dây dưa, Thành mới gửi cho BTC cùng với đơn xin cứu xét. Trên cùng một tờ giấy đó có bản viết tay xác nhận của bác sĩ nha khoa N.H.T, trong đó nói đã tiếp nhận Thành từ trung tâm của bác sĩ V.T.N, khám và chữa chấn thương rồi bọc sứ các răng bị gãy, bị tổn thương.

Trong toa thuốc, bác sĩ N. ghi bệnh nhân bị "Gãy răng + Rạn nứt răng + Do té cầu thang". Ngoài tên một số loại thuốc, bác sĩ V.T.N còn viết rõ: "Bệnh nhân chảy máu và gãy răng. Đã xử lý rửa sạch vết thương và cầm máu tại chỗ" "Yêu cầu đi trồng răng, chỉnh hình răng" và liệt kê chi tiết các răng cần trồng.

Toa thuốc ghi ngày 4/4/2016, tức 2 tháng trước khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 khởi động.

Nhưng trong tường trình trước cơ quan điều tra, bác sĩ V.T.N người kê toa lại khai: Bà được một người quen tên K. nhờ vả viết toa thuốc vào cuối tháng 7. K. nói rõ luôn lý do là "con Thành bị người ta tố làm răng sứ nên cần toa thuốc bằng tay để nạp cho BTC và công an"

Lúc đầu chỉ ghi chẩn đoán bị té gãy răng, rạn nứt răng, lung lay răng. Ghi xong có người xe ôm tên Tâm đến lấy toa về đưa cho anh K. Bốn ngày sau K. lại gọi điện đề nghị bổ sung vào toa thuốc rằng "Đã xử lý rửa sạch vết thương và cầm máu tại chỗ. Bệnh nhân ổn ra về. Yêu cầu đến bệnh viện răng hàm mặt khám…" (trích tường trình của bà V.T.N tại cơ quan chức năng).

Gọi là toa thuốc "đặc biệt" vì nó được kê đi kê lại trên MỘT tờ giấy duy nhất ở những thời điểm khác nhau, không phải do tình trạng bệnh mà do... nể nang người quen nhờ vả - như tường trình của vị này sau đó. Thực tế, làm gì có bệnh nhân nào trong vụ này, chỉ là "bệnh nhân trên giấy" thôi mà

dff79277c92099536d88.jpg


## Bác sĩ "đơn giản" hay sao?

Trong "Đơn xin cứu xét" viết tay gửi BTC để được ở lại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Thành kể lại thời gian, địa điểm mình bị tai nạn, nêu nhân chứng hẳn hoi, liệt kê không chỉ một người mà cả trung tâm y tế đã khám cấp cứu tai nạn cho cô, vị bác sĩ làm 8 răng...

Bác sĩ nha khoa N.H.T thuộc một phòng mạch tư nhân ở đường Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP.HCM - người đã làm cho Thành 8 chiếc răng - cũng hơn một lần xác nhận đã can thiệp thẩm mỹ cho "bệnh nhân" Thành với lý do là răng lợi bị chấn thương, nứt vỡ nhiều, bọc để "đảm bảo chức năng ăn và sức khỏe".

Tuy nhiên cuối cùng, bác sĩ T. buộc phải thừa nhận đã góp phần ngụy tạo hồ sơ cho Thành theo yêu cầu của ê-kíp tư vấn cho cô.

Ông T. khai lại: Răng của Thành (khi đi cùng một nhân vật khác) đến can thiệp thẩm mỹ hoàn toàn "ổn định, bình thường, không có dấu hiệu chấn thương". Ông T. xác nhận bọc 8 răng sứ cho Thành với chi phí 40 triệu đồng.

Ông kể vào tháng 8, người từng đưa Thành đi làm răng "liên tiếp gọi điện cho tôi cho biết đã xin được giấy xác nhận của bệnh viện về trường hợp của Thành, đề nghị tôi xác nhận vào đơn xin cứu xét của cô ấy cho đúng quy định của cuộc thi với nội dung Thành làm răng là do tai nạn...".

Xác nhận cuối cùng của bác sĩ T.: "Xác nhận của tôi trong đơn cứu xét của cô Thành là không đúng sự thật".

Xác nhận rồi phủ nhận, thừa nhận làm chứng dối, vị bác sĩ này cho rằng lý do là mình đơn giản, nể nang, muốn giúp đỡ khách hàng. Ơ kìa...

## Vô số chi tiết "khó đỡ" khác

53063144861d762c4b0f.jpg


Được sự giới thiệu của Hoa hậu H., cô gái gốc Bắc Ninh Nguyễn Thị Thành đến làm việc ở một công ty thiết kế thời trang trên đường Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, TP.HCM (trong tài liệu trinh sát có một đoạn video clip với âm thanh sắc nét ghi hình một người đàn ông, nghi là nhân vật K. đang hướng dẫn cho bác sĩ V.T.N nói dối cơ quan công an và BTC, trong đó ông này nói đi nói lại rằng Thành là người của Hoa hậu H.).

Mới làm việc được có 3 ngày (theo lời Thành và bà Giám đốc chi nhánh của công ty), họ đã cho cô 40 triệu đồng để bọc răng sứ vì "thấy cô Thành hoàn cảnh khó khăn và có mối quan hệ với Hoa hậu H. là khách hàng của công ty". Wait, what???

Một số nội dung khác trong cuộc làm việc ngày 3/8/2016 của chủ công ty nơi Thành làm việc tại cơ quan chức năng liên quan mật thiết đến Hoa hậu H. này. Ví dụ: "Số tiền này tôi trực tiếp đưa cô H." "Khi cô Thành điều trị tại đây cô H. có đến chăm sóc", vân vân.

Không chỉ bà chủ S. mà hai nhân viên của bà, cả một vị đại diện nữa của Ban Giám đốc tên L.Q.L đều từng ký xác nhận vụ tai nạn (thực tế là không hề có) này tại trụ sở công ty thiết kế thời trang nói trên.

Té, cấp cứu, điều trị, làm răng với sự hỗ trợ "hào phóng" của ông bà chủ "vì lương tâm và trách nhiệm" theo như lời ông L.Q.L.

Cô gái tên T. - nhân viên công ty thời trang - được Nguyễn Thị Thành cũng như chủ của cô dùng làm nhân chứng rằng T. đã đưa cô đi cấp cứu hôm 4/4/2016. Cơ quan chức năng hỏi người này giờ ở đâu, chủ công ty cho biết T. đã nghỉ việc, và ở đâu không biết, địa chỉ nhà không rõ, số điện thoại không lưu! Tiện quá ha ‍♀️

## "Để BTC đau đầu"

Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm đó, nếu thí sinh Nguyễn Thị Thành người gốc Bắc Ninh, học tập tại Hà Nội, làm việc tại TP.HCM với sự tư vấn của ê-kíp "khủng", muốn làm BTC đau đầu thì quả họ đã đạt mục đích, ít nhất là trong thời gian ngắn vừa qua.

Như lời các nhân chứng của cô sau này kể lại: Ê-kíp của Thành nhờ vả họ làm chứng dối không chỉ một lần. Để làm gì? "Họ nói sáng 9/8/2016 sẽ cho Thành lên báo với BTC là không thi nữa. Họ dặn tôi không khai báo sự thật với công an để BTC đau đầu". (Trích một trong số tài liệu do cơ quan chức năng chuyển cho báo Tiền Phong)

Bản thông cáo báo chí của Thành phát đi ngày 9/8 chỉ 2 trang, nhưng đó là 2 trang đầy những tính từ "văng tục", với hàng tít: "Thông tin về việc Nguyễn Thị Thành bị BTC cuộc thi HHVN xử ép".

Trong đó Nguyễn Thị Thành và ê-kíp miêu tả cô như một nạn nhân chỉ vì nghèo tiền bạc, nghèo quan hệ nên bị đối xử bất công, trong khi BTC lại thiên vị những người khác, tước đi của cô cơ hội lớn trong đời, ép cô làm những chuyện dối trá... Drama level max luôn

Trưởng BTC, Tổng biên tập báo Tiền Phong thừa nhận trong cuộc họp báo đầy cảm xúc chiều 15/8 tại khách sạn Tân Sơn Nhất, TP.HCM: Hình ảnh, uy tín của cuộc thi HHVN đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chuỗi hành động của Thành và ê-kíp - triển khai cả một chiến dịch vu khống, bôi nhọ, mạt sát BTC trên một số tờ báo và mạng xã hội.

Trước và sau đó, BTC phải mất công đi điều tra, xác minh. Thật đúng là đau cả đầu luôn á

Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu các cơ quan chức năng chuyển cho BTC cùng những nguồn khác, có thể coi Nguyễn Thị Thành cũng chỉ là một nhân vật bị "điều khiển", bởi cô gái 20 tuổi này không thể nhiều mưu ma chước quỷ như thế được.

Cô có thể và có lẽ cũng là một nạn nhân, như thông cáo báo chí của BTC nói và cô tự miêu tả, nhưng quyết không phải nạn nhân của BTC cuộc thi HHVN.

**(Còn nữa)**

Còn vô số điểm khuất tất, mâu thuẫn trong hồ sơ của Nguyễn Thị Thành. Hồ sơ, nhân chứng, thời gian, địa điểm xảy ra sự việc - tất cả đều do Thành đưa ra đầu tiên. Tuy nhiên, không phải ai, nơi nào cũng sẵn sàng làm chứng dối.

Thành cho BTC biết cuộc cấp cứu vì tai nạn gãy răng của cô diễn ra ở một trung tâm y khoa ở đường Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận. Tuy nhiên, nhân viên nơi đây khẳng định khoảng thời gian mà Thành nói, họ tiếp nhận 74 bệnh nhân nhưng không có ai tên Nguyễn Thị Thành.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top