Dạo này bé Bo nhà Hòa Minzy lại khiến cả cõi mạng cười "như được mùa" rồi nè!
Bé Bo (tên thật: Nguyễn Minh Thiên Ân) - quý tử của nữ ca sĩ Hòa Minzy đúng là "traffic thật sự" của làng nhóc tỳ mạng xã hội luôn á! Không chỉ có ngoại hình bụ bẫm, má bánh bao mà còn sở hữu loạt biểu cảm "mlem" hết nấc. Đặc biệt là độ thông minh và lanh lợi của em thì phải gọi là "đỉnh của chóp" Mỗi lần xuất hiện là một lần netizen lại "tan chảy" vì những câu nói ngọt lịm tim và thông minh vô cùng. Quả thật bé Bo chính là "chất gây nghiện" mà ai cũng phải "quẩy" theo!
Mới đây, bé Bo lại một lần nữa làm "chao đảo" mạng xã hội khi xuất hiện trong clip cùng mẹ Hòa Minzy. Trong video, bé Bo ngồi chễm chệ trên vai mẹ và cùng nhau hát bài "Bật Tình Yêu Lên" - bản hit đang "viral" của Hòa Minzy gần đây. Nhìn bé hát tự tin, ra dáng thế kia thì ai cũng tưởng Bo đã "nhớ nằm lòng" lời bài hát rồi, nhưng mà... plot twist ở phía sau mới là điều khiến dân tình "cười banh nóc" đấy!
Cụ thể, ở nửa sau clip, mẹ Hòa Minzy đã "spoil" hết cả quá trình quay và dựng video triệu view này. Hoá ra, thay vì hát đúng lời bài "Bật Tình Yêu Lên", bé Bo lại... tự freestyle, sáng tác lời mới toàn bằng tiếng Anh như: "Helicopter" (máy bay trực thăng), "Police car" (xe cảnh sát)... Nghe xong mà không biết phải "cười hay khóc" nữa!
Trước màn sáng tạo "bá đạo" của con, mẹ Hòa Minzy cũng phải cười "sặc sụa", thậm chí còn phải thốt lên: "Ôi Bo hát bài khác luôn trên nền nhạc này mới sợ chứ". Clip này đã "đu đưa" hơn 4,5 triệu lượt xem và gần 500 nghìn lượt thích nha!
Dưới phần bình luận, netizen đua nhau thả cảm xúc:
• Cười rơi nước mắt với Bo "thúi" luôn á!
• Nhây quá Bo ơi, có tố chất hài giống mẹ rồi!
• Ôi Bo còn thơm lên tóc mẹ nữa chứ, quá đáng yêu và tình cảm luôn...
• Sao lại có thể đáng yêu thế chứ?
Không chỉ vậy, nhiều netizen còn "phát sốt" vì thấy Bo còn nhỏ tuổi mà đã "flex" được khá nhiều từ tiếng Anh rồi. Dân tình đồng loạt khen mẹ Hòa Minzy chắc hẳn đã có cách dạy con "xịn xò" lắm đây!
Phải nói là Hòa Minzy áp dụng rất nhiều phương pháp "đỉnh cao" trong việc nuôi dạy con. Cô luôn dạy quý tử phải bình tĩnh, ngoan ngoãn, không được xốc nổi, ngã không đau phải tự biết đứng lên... Nhờ được mẹ Hòa dạy dỗ "có tâm" nên bé Bo cũng hiểu chuyện hơn hẳn so với các bạn cùng tuổi. Nhóc tỳ thường xuyên "thả thính" mẹ bằng những câu nói như "Bo nhớ mẹ", "mẹ Hòa xinh", "mẹ Hòa sớm về với Bo nhớ"... nghe xong là "trụy tim" liền!
1. Cho con đọc sách từ nhỏ
Một trong những cách dạy con "xịn sò" nhất của giọng ca "Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp" là cho con tiếp xúc với sách từ khi còn "tí hon" để giúp con yêu thích con chữ hơn và tạo thói quen đọc sách.
Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đã đăng hình ảnh đưa bé Bo đi mua sách với dòng status: "Nay đi mua sách chứ đọc hết trơn tủ sách ở nhà rồi ạ". Trước đó bé Bo cũng từng khiến cộng đồng mạng "shock nặng" khi đã đọc được "vanh vách" các chữ số, kể tên con vật, cờ các nước... lúc mới 2 tuổi. Cậu bé có khả năng ghi nhớ "thần sầu", một phần cũng nhờ việc chăm chỉ đọc sách.
Nói về cách dạy con này, Hòa Minzy đã từng chia sẻ mình không theo một phương pháp cứng nhắc nào cả mà chỉ mua sách, truyện và thẻ về rồi mỗi ngày dạy cho con một chút thôi. Đặc biệt, nữ ca sĩ không bắt ép thì con sẽ vui vẻ hơn nha!
2. Dạy con biết quan tâm mọi người
Tưởng rằng cậu ấm nhà Hòa Minzy sẽ được "cưng như trứng mỏng" lắm, ấy thế mà ngược lại với suy nghĩ của số đông, mẹ Hòa lại thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc con làm việc nhà, phụ giúp người khác từ khi còn "tý tý tẹo". Trong những clip được Hòa Minzy đăng tải, netizen đều "mê mẩn" khi nhìn thấy bé Bo dặn bố không được hút thuốc, nhắc nhở mẹ uống thuốc, hỏi xem mẹ đã ăn cơm chưa và cảm ơn bà ngoại vì bà đã nấu đồ ăn cho bé.
Mặc dù còn nhỏ, nhưng Hòa Minzy cũng hướng dẫn con làm việc nhà. Thật ra đó chỉ là những công việc "xíu xíu" như lấy đồ giúp mẹ, quét sân giúp bà... nhưng chí ít, chúng ta cũng hoàn toàn có thể "feel" được rằng Bo là một cậu bé ngoan ngoãn và rất lễ phép.
Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng hạn chế cho con tiếp xúc với các thiết bị điện tử như iPad, điện thoại, máy tính... để tránh tạo thói quen xấu cho bé đồng thời cũng để bảo vệ mắt của con. Mỗi lần xem chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, hết giờ là "bye bye" luôn không được xem nữa đâu nha!
3. "Giành" lại quyền nuôi con từ ông bà
Trong một bài đăng chia sẻ về việc Bo khóc, Hòa Minzy đã tâm sự rằng, có một thời điểm vì bà ngoại và bà nội quá yêu chiều khiến Bo sinh hư. Cụ thể, có một tháng nọ, ngày nào bà nội cũng nấu cháo các loại cho Bo ăn sáng tối (bữa trưa và hai bữa phụ là mẹ cho uống sữa, hoa quả kèm vitamin). Bo ăn ngon miệng bữa nào cũng hết một tô to, nhưng đến tháng sau đó, do Bo mọc 5 cái răng một lúc nên có chán ăn hơn và khiến hai bà lo "muốn xỉu" rồi cuối cùng chế độ "chỉ cần cháu no bụng" được bật.
"Bo quen thói thích ăn thì ăn mà không thích là gạt, ăn uống không có bữa chính bữa phụ gì cả, chạy từ đầu nhà cuối nhà mới xong bát đồ ăn nên mẹ Hòa kiên quyết gửi thư yêu cầu 2 bà cho mẹ Bo toàn quyền xử lý, cho Bo vào chế độ nghiêm ngặt!", mẹ Hòa kể lại.
"Giành" lại quyền dạy con từ bà ngoại và bà nội, bà mẹ một con đã quyết tâm "nghiêm túng" để thay đổi thói quen ăn uống chưa tốt của con. Kết quả, chỉ sau bữa sáng bị mẹ cất đồ ăn, cậu nhóc đã "đầu hàng" ngay làm cho mẹ hài lòng. Thậm chí, Bo còn phải ngồi ăn đâu ra đấy, ăn là ăn cùng bữa với mọi người và nếu ăn không hết sẽ không được ăn nữa luôn.
Ngoài ra, dù bận rộn với công việc nhưng Hòa Minzy đều dành thời gian để cho con đi du lịch, khám phá cuộc sống. Cũng chính vì vậy mà bé Bo được trải nghiệm nhiều hơn, và tiếp thu được những điều hay, thú vị về cuộc sống xung quanh.
Nguồn: kenh14.vn