Min2k99240
New member
Ủa té ra bé 9 tuổi cũng có thể là "siêu trộm" sao? Camera an ninh đã bóc trần màn ôm túi to bự đi cầu thang bộ lén lút của bé gái, và sự thật đằng sau còn rợn hơn bạn nghĩ!
Chuyện trộm két sắt thì đã nghe nhiều rồi, nhưng mà chủ nhân của vụ trộm lại là bé gái 9 tuổi thì... hơi khó nuốt đấy! Cộng đồng mạng Trung Quốc đang náo loạn vì vụ việc này nè.
Theo World Of Buzz đăng tải, drama này xảy ra vào thứ Sáu, 15/8 vừa rồi. Hôm đó, con gái ông Lu mời Lucy (tên giả nhé) - bạn hàng xóm sang nhà chơi như bao lần khác. Nhưng mà sau khi Lucy về, ông Lu phát hiện két sắt nhà mình... bay màu luôn! Bên trong có tận 20.000 Nhân dân tệ (tầm 74 triệu VNĐ đó các bạn) và ba loại giấy tờ quan trọng liên quan đến tranh chấp nợ nần nữa.
Plot twist là camera giám sát đã "bóc phốt" tất! Hình ảnh cho thấy Lucy sau khi "cuỗm" được két sắt đã rất có chiến thuật: bỏ thang máy, chọn cầu thang bộ để tránh lộ mặt. Bé ôm một cái túi khủng, bên trong chắc chắn là chiếc két sắt mất tích. Lúc đầu bị hỏi, bé khai đã vứt két sắt rồi và không liên quan gì hết. Nhưng mà...
Cảnh sát cuối cùng đã tìm ra manh mối khi một người thu gom rác nhặt được chiếc két sắt, và các giấy tờ quan trọng cũng được lục lại từ thùng rác. Khi bị thẩm vấn, Lucy kể rằng mình đã đập vỡ két sắt bằng đá và tiêu một phần tiền vào đồ ăn vặt. Nhưng ông Lu phát hiện két sắt không phải bị đập bằng đá mà bị phá bằng dụng cụ chuyên dụng luôn. Ủa giờ?
Cuối cùng, Lucy trả lại 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,4 triệu VNĐ), cộng với 1.000 nhân dân tệ (gần 4 triệu VNĐ) mà bé đã đưa cho anh trai, tổng cộng thu hồi được hơn 3.000 nhân dân tệ (khoảng 11 triệu VNĐ). Nhưng ông Lu khẳng định Lucy vẫn còn giữ khoảng 17.000 nhân dân tệ (tương đương 63 triệu VNĐ). Gia đình Lucy thì phủ nhận việc con gái họ lấy toàn bộ số tiền vì không có bằng chứng xác thực.
Cha Lucy tin chắc con gái mình không ăn cắp đến 20.000 Nhân dân tệ và thắc mắc sao ông Lu lại đổ lỗi cho con gái về số tiền mất, nhất là khi két sắt đã bị người thu gom rác mang đi rồi.
Sau đó, cha của Lucy đã thay mặt con gái xin lỗi và cho biết ông sẵn sàng thảo luận về việc bồi thường cho số tiền bị đánh cắp.
Khi câu chuyện được chia sẻ rần rần trên mạng, nhiều phụ huynh giật mình không chỉ trong việc dạy con mà còn cả những sơ hở của họ trong việc bảo quản tài sản có giá trị. Nhiều người không thể tin nổi một đứa trẻ thậm chí có thể nghĩ đến việc trộm cả két sắt như thế này! Ngoài ra, một số netizen cũng ngạc nhiên khi két sắt lại nhẹ đến mức trẻ con cũng bê đi được dễ dàng vậy.
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện trộm két sắt thì đã nghe nhiều rồi, nhưng mà chủ nhân của vụ trộm lại là bé gái 9 tuổi thì... hơi khó nuốt đấy! Cộng đồng mạng Trung Quốc đang náo loạn vì vụ việc này nè.
Theo World Of Buzz đăng tải, drama này xảy ra vào thứ Sáu, 15/8 vừa rồi. Hôm đó, con gái ông Lu mời Lucy (tên giả nhé) - bạn hàng xóm sang nhà chơi như bao lần khác. Nhưng mà sau khi Lucy về, ông Lu phát hiện két sắt nhà mình... bay màu luôn! Bên trong có tận 20.000 Nhân dân tệ (tầm 74 triệu VNĐ đó các bạn) và ba loại giấy tờ quan trọng liên quan đến tranh chấp nợ nần nữa.
Plot twist là camera giám sát đã "bóc phốt" tất! Hình ảnh cho thấy Lucy sau khi "cuỗm" được két sắt đã rất có chiến thuật: bỏ thang máy, chọn cầu thang bộ để tránh lộ mặt. Bé ôm một cái túi khủng, bên trong chắc chắn là chiếc két sắt mất tích. Lúc đầu bị hỏi, bé khai đã vứt két sắt rồi và không liên quan gì hết. Nhưng mà...
Cảnh sát cuối cùng đã tìm ra manh mối khi một người thu gom rác nhặt được chiếc két sắt, và các giấy tờ quan trọng cũng được lục lại từ thùng rác. Khi bị thẩm vấn, Lucy kể rằng mình đã đập vỡ két sắt bằng đá và tiêu một phần tiền vào đồ ăn vặt. Nhưng ông Lu phát hiện két sắt không phải bị đập bằng đá mà bị phá bằng dụng cụ chuyên dụng luôn. Ủa giờ?
Cuối cùng, Lucy trả lại 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,4 triệu VNĐ), cộng với 1.000 nhân dân tệ (gần 4 triệu VNĐ) mà bé đã đưa cho anh trai, tổng cộng thu hồi được hơn 3.000 nhân dân tệ (khoảng 11 triệu VNĐ). Nhưng ông Lu khẳng định Lucy vẫn còn giữ khoảng 17.000 nhân dân tệ (tương đương 63 triệu VNĐ). Gia đình Lucy thì phủ nhận việc con gái họ lấy toàn bộ số tiền vì không có bằng chứng xác thực.
Cha Lucy tin chắc con gái mình không ăn cắp đến 20.000 Nhân dân tệ và thắc mắc sao ông Lu lại đổ lỗi cho con gái về số tiền mất, nhất là khi két sắt đã bị người thu gom rác mang đi rồi.
Sau đó, cha của Lucy đã thay mặt con gái xin lỗi và cho biết ông sẵn sàng thảo luận về việc bồi thường cho số tiền bị đánh cắp.
Khi câu chuyện được chia sẻ rần rần trên mạng, nhiều phụ huynh giật mình không chỉ trong việc dạy con mà còn cả những sơ hở của họ trong việc bảo quản tài sản có giá trị. Nhiều người không thể tin nổi một đứa trẻ thậm chí có thể nghĩ đến việc trộm cả két sắt như thế này! Ngoài ra, một số netizen cũng ngạc nhiên khi két sắt lại nhẹ đến mức trẻ con cũng bê đi được dễ dàng vậy.
Nguồn: kenh14.vn