NgocVN4702
New member
Nghe từ "ung thư" là ai cũng thấy rợn người rồi, nghĩ ngay đến chuyện không hay Thế nên khi bác sĩ bảo "không đáng lo", bố mẹ cậu bé lớp 3 này giận run người luôn á!
Anh Wang ở Phúc Kiến, Trung Quốc cầm tờ giấy chẩn đoán "ung thư biểu mô tại chỗ" của con trai Xiao Chen 8 tuổi mà muốn ngất xỉu. Chuyện là thế này: Con trai anh mới hồi phục sau đợt cảm lạnh dẫn đến viêm phổi, anh lo quá nên đưa con đi chụp CT cho chắc ăn. Vậy mà plot twist luôn - nhận kết quả ung thư phổi thẳng cẳng
Mà các bạn biết không, ung thư phổi hiện đang là killer số 1 trong các bệnh ác tính trên toàn cầu đó! Theo số liệu từ GLOBOCAN 2022, mỗi năm thế giới có hơn 2,4 triệu ca mắc mới và khoảng 1,8 triệu người tử vong luôn
Với bất kỳ ai, đặc biệt là ba mẹ, nghe từ "ung thư" là đủ rụng rời chân tay rồi. Thế mà cách phản ứng của các bác sĩ lại càng khiến anh Wang sốc nặng hơn.
Bác sĩ Chen Qianshun - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực thuộc Bệnh viện tỉnh trực thuộc Đại học Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) còn mím cười trấn an: "Khối u của cháu không đáng lo ngại"
Anh Wang nhìn những nốt kính mờ trên phim chụp mà như ngồi trên đống lửa. Anh gần như mất bình tĩnh, suýt nữa thì làm loạn cả bệnh viện đòi mổ cho con ngay và luôn. Mãi đến khi bác sĩ kiên nhẫn giải thích kỹ càng, anh mới hiểu ra sự tình. Vừa ôm con khóc nức nở trong sung sướng, vừa xin lỗi cả đội ngũ y bác sĩ
Hoá ra mâu thuẫn này có cơ sở y khoa cụ thể lắm! Khối u của bé Xiao Chen chỉ rộng có 8 milimét, là dạng kính mờ thuần túy, không có chất rắn bên trong.
Bác sĩ giải thích là Tổ chức Y tế Thế giới đã loại loại tổn thương này ra khỏi danh sách u ác tính xâm lấn rồi, coi nó chỉ là tổn thương tiền ung thư hoặc lành tính thôi. Ngay cả khi là nốt ác tính thì đa phần cũng là ung thư phổi "lành tính" hoặc giai đoạn rất sớm, tiên lượng tốt lắm. Chúng phát triển cực kỳ chậm, có khi hàng chục năm vẫn đứng im tại chỗ, gần như không đe dọa tính mạng nha!
Hơn nữa, việc vội vàng mổ cho một đứa trẻ 8 tuổi lúc này là thừa thãi quá đi. Vì có thể gây chấn thương tâm lý và ảnh hưởng đến chức năng phổi của bé còn nặng hơn chính cái khối u đó nữa
Tuy nhiên, bác sĩ Chen cũng có nhắc nhở cha mẹ cần cảnh giác với các "vạch đỏ" sau:
- Kích thước nốt mờ tăng nhanh vượt quá 1cm
- Nốt mờ xuất hiện phần đặc bên trong (chuyển sang dạng hỗn hợp)
- Bờ nốt mờ không còn mịn mà có hình răng cưa hoặc tua gai
Nếu không có các dấu hiệu này thì gia đình cứ theo dõi định kỳ là được rồi nhé!
Nguồn: soha.vn
Anh Wang ở Phúc Kiến, Trung Quốc cầm tờ giấy chẩn đoán "ung thư biểu mô tại chỗ" của con trai Xiao Chen 8 tuổi mà muốn ngất xỉu. Chuyện là thế này: Con trai anh mới hồi phục sau đợt cảm lạnh dẫn đến viêm phổi, anh lo quá nên đưa con đi chụp CT cho chắc ăn. Vậy mà plot twist luôn - nhận kết quả ung thư phổi thẳng cẳng
Mà các bạn biết không, ung thư phổi hiện đang là killer số 1 trong các bệnh ác tính trên toàn cầu đó! Theo số liệu từ GLOBOCAN 2022, mỗi năm thế giới có hơn 2,4 triệu ca mắc mới và khoảng 1,8 triệu người tử vong luôn
Với bất kỳ ai, đặc biệt là ba mẹ, nghe từ "ung thư" là đủ rụng rời chân tay rồi. Thế mà cách phản ứng của các bác sĩ lại càng khiến anh Wang sốc nặng hơn.
Bác sĩ Chen Qianshun - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực thuộc Bệnh viện tỉnh trực thuộc Đại học Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) còn mím cười trấn an: "Khối u của cháu không đáng lo ngại"
Anh Wang nhìn những nốt kính mờ trên phim chụp mà như ngồi trên đống lửa. Anh gần như mất bình tĩnh, suýt nữa thì làm loạn cả bệnh viện đòi mổ cho con ngay và luôn. Mãi đến khi bác sĩ kiên nhẫn giải thích kỹ càng, anh mới hiểu ra sự tình. Vừa ôm con khóc nức nở trong sung sướng, vừa xin lỗi cả đội ngũ y bác sĩ
Hoá ra mâu thuẫn này có cơ sở y khoa cụ thể lắm! Khối u của bé Xiao Chen chỉ rộng có 8 milimét, là dạng kính mờ thuần túy, không có chất rắn bên trong.
Bác sĩ giải thích là Tổ chức Y tế Thế giới đã loại loại tổn thương này ra khỏi danh sách u ác tính xâm lấn rồi, coi nó chỉ là tổn thương tiền ung thư hoặc lành tính thôi. Ngay cả khi là nốt ác tính thì đa phần cũng là ung thư phổi "lành tính" hoặc giai đoạn rất sớm, tiên lượng tốt lắm. Chúng phát triển cực kỳ chậm, có khi hàng chục năm vẫn đứng im tại chỗ, gần như không đe dọa tính mạng nha!
Hơn nữa, việc vội vàng mổ cho một đứa trẻ 8 tuổi lúc này là thừa thãi quá đi. Vì có thể gây chấn thương tâm lý và ảnh hưởng đến chức năng phổi của bé còn nặng hơn chính cái khối u đó nữa
Tuy nhiên, bác sĩ Chen cũng có nhắc nhở cha mẹ cần cảnh giác với các "vạch đỏ" sau:
- Kích thước nốt mờ tăng nhanh vượt quá 1cm
- Nốt mờ xuất hiện phần đặc bên trong (chuyển sang dạng hỗn hợp)
- Bờ nốt mờ không còn mịn mà có hình răng cưa hoặc tua gai
Nếu không có các dấu hiệu này thì gia đình cứ theo dõi định kỳ là được rồi nhé!
Nguồn: soha.vn