ThíchThìNhích
New member
Chill đang lướt Insta thì đọc tin này, giật mình luôn các bạn ơi! Một bé 8 tuổi ở Quảng Ngãi vừa được các bác sĩ gắp ra một con đỉa dài hơn 12cm - còn sống nữa chứ - ngay trong đường thở. Nghe xong mà muốn kiểm tra cổ họng liền á
Câu chuyện là sao? Bé đã ho nhiều, khàn giọng và khó thở nên gia đình đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi sáng 15/6. Lúc đầu tưởng viêm họng hay cảm gì đó thôi, ai ngờ khi các bác sĩ Khoa Nhi Hô hấp nội soi vào thì... plot twist kinh hoàng luôn!
Trong màn hình nội soi hiện lên một con đỉa ĐANG SỐNG, đang hí hoáy co duỗi thụt thò như... đang workout trong cổ họng bé ấy vậy. Con đỉa này nằm đúng vị trí carina - tức là ngã ba khí quản, chỗ chia thành hai phế quản trái phải. Vị trí siêu nguy hiểm luôn vì nó có thể chặn đường thở bất cứ lúc nào
Các bác sĩ phải hội chẩn gấp và đưa bé vào phòng mổ để nội soi phế quản cấp cứu. May quá là ê-kíp đã gắp thành công con đỉa ra ngoài. Lấy ra xong đo thử thì OMG - dài hơn 12cm và vẫn còn sống khỏe re!
Theo BSCKII Huỳnh Duy Thám - Trưởng khoa Nhi Hô hấp thì đây là case dị vật đường thở cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phát hiện kịp thời, con đỉa sẽ tiếp tục hút máu, càng lớn càng to, rồi chặn luôn đường thở dẫn đến suy hô hấp nặng, thậm chí... các bạn tự hiểu rồi đó
Vậy sao nó lọt vào được? Theo người nhà kể lại, trước khi bị bệnh, bé có đi tắm suối và uống nước suối ở xã Thanh Bồng, Quảng Ngãi. Các bác sĩ nhận định đây chính là lý do con đỉa lọt vào, bám trong đường hô hấp và "ở ỳ" phát triển theo thời gian.
Bác sĩ có lời khuyên cho các bố mẹ nè: Nếu thấy con mình ho dai dẳng, khàn giọng, khó thở, ho ra máu hoặc cảm giác vướng ở cổ họng - nhất là SAU KHI đi tắm suối, uống nước suối, ao hồ gì đó - thì phải đưa đến bệnh viện ngay nhé! Đừng tự ý xử lý tại nhà, mà phải để bác sĩ kiểm tra kỹ mới an toàn
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện là sao? Bé đã ho nhiều, khàn giọng và khó thở nên gia đình đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi sáng 15/6. Lúc đầu tưởng viêm họng hay cảm gì đó thôi, ai ngờ khi các bác sĩ Khoa Nhi Hô hấp nội soi vào thì... plot twist kinh hoàng luôn!
Trong màn hình nội soi hiện lên một con đỉa ĐANG SỐNG, đang hí hoáy co duỗi thụt thò như... đang workout trong cổ họng bé ấy vậy. Con đỉa này nằm đúng vị trí carina - tức là ngã ba khí quản, chỗ chia thành hai phế quản trái phải. Vị trí siêu nguy hiểm luôn vì nó có thể chặn đường thở bất cứ lúc nào
Các bác sĩ phải hội chẩn gấp và đưa bé vào phòng mổ để nội soi phế quản cấp cứu. May quá là ê-kíp đã gắp thành công con đỉa ra ngoài. Lấy ra xong đo thử thì OMG - dài hơn 12cm và vẫn còn sống khỏe re!
Theo BSCKII Huỳnh Duy Thám - Trưởng khoa Nhi Hô hấp thì đây là case dị vật đường thở cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phát hiện kịp thời, con đỉa sẽ tiếp tục hút máu, càng lớn càng to, rồi chặn luôn đường thở dẫn đến suy hô hấp nặng, thậm chí... các bạn tự hiểu rồi đó
Vậy sao nó lọt vào được? Theo người nhà kể lại, trước khi bị bệnh, bé có đi tắm suối và uống nước suối ở xã Thanh Bồng, Quảng Ngãi. Các bác sĩ nhận định đây chính là lý do con đỉa lọt vào, bám trong đường hô hấp và "ở ỳ" phát triển theo thời gian.
Bác sĩ có lời khuyên cho các bố mẹ nè: Nếu thấy con mình ho dai dẳng, khàn giọng, khó thở, ho ra máu hoặc cảm giác vướng ở cổ họng - nhất là SAU KHI đi tắm suối, uống nước suối, ao hồ gì đó - thì phải đưa đến bệnh viện ngay nhé! Đừng tự ý xử lý tại nhà, mà phải để bác sĩ kiểm tra kỹ mới an toàn
Nguồn: soha.vn