Trời ơi, một vụ việc quá đau lòng vừa xảy ra ở khu trọ khiến ai nghe cũng phải xót xa Bé gái 8 tháng tuổi đang nằm cùng mẹ trong phòng thì bất ngờ bị bồn nước siêu to (loại 1.500 lít luôn á) từ tầng thượng căn nhà 4 tầng rơi thẳng xuống, xé toạc cả mái tôn...
Sự việc thương tâm này xảy ra vào chiều 4-9 tại khu nhà trọ số 4/7/1 đường số 3, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM.
Theo thông tin ban đầu thì khoảng 15 giờ cùng ngày, lúc đang mưa nhỏ, mọi người ở khu trọ bỗng nghe một tiếng động siêu lớn phát ra từ căn phòng gần cuối dãy.
Chạy ra kiểm tra thì ai cũng sốc nặng khi thấy chị Ngô Thị Ly (khoảng 30 tuổi) cùng con gái là bé Phạm Ngô Bình Ngân (8 tháng tuổi) nằm kẹt dưới bình nước inox khổng lồ.
Bé Ngân lúc này đã tử vong rồi , còn chị Ly thì nằm kẹt dưới bình nước bị biến dạng sau khi rơi xuống.
Ngay lập tức mọi người đã chuyển 2 mẹ con vào bệnh viện gấp và báo cơ quan chức năng. Tại căn phòng trọ, một phần mái bị xé toạc hoàn toàn sau khi bồn nước rơi xuống.
Phía dưới thì đồ đạc, tài sản cùng gạch đá vỡ nát vương vãi khắp nơi luôn.
Hiện trường sau đó đã được lực lượng chức năng địa phương phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm.
Theo thông tin từ người dân ở gần đó thì bồn nước rơi xuống nằm trên tầng thượng của căn nhà 4 tầng do ông Tín và bà Hòa làm chủ.
Một số nhân chứng cho biết bồn nước được đặt chênh vênh phía trên mà không được gia cố an toàn từ lâu rồi. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm mà nhiều người hay chủ quan
Nguồn: soha.vn