Bé 8 tháng tử vong bất ngờ, gia đình vây kín bệnh viện đòi công bằng

KhoaiCute4151

New member
61730da69c4f3d7a3b1b.jpg


Tối 30/7, gia đình bé Nguyễn Ngọc Hoàng Châu đã tập trung đông đúc ở khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế, yêu cầu các bác sĩ làm rõ nguyên nhân cái chết "không rõ ràng" của cháu. Tình hình căng thẳng quá mọi người ơi

b305920a060294939503.jpg


Câu chuyện buồn bắt đầu từ ngày 18/7, khi bé Châu (mới 8 tháng tuổi, sống ở thôn Phương Diên, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) bị ho, sốt và có dấu hiệu viêm phổi. Gia đình liền đưa con lên khám tại khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo anh Nguyễn Ngọc Vĩnh (36 tuổi, bố của bé Châu) kể lại, từ lúc nhập viện, mỗi ngày con được tiêm hai mũi thuốc để chữa viêm phổi. Tình hình vẫn ổn cho đến chiều 29/7, các bác sĩ đổi sang loại thuốc khác và lúc đó bé không có biểu hiện gì lạ cả. Nhưng rồi đến khoảng 12h30 trưa hôm sau, sau khi tiêm hai liều thuốc, bé Châu bất ngờ tím tái và tim ngừng đập

Mãi đến tối 30/7, gia đình mới nhận được thông báo là bé Châu đã qua đời.



Quá đau lòng và bức xúc trước cái chết "không rõ nguyên nhân" của con, gia đình nạn nhân đã vây kín bệnh viện để đòi lời giải thích rõ ràng. Anh Vĩnh cho biết, khi người nhà hỏi thì các bác sĩ giải thích rằng bé Châu bị sốc thuốc và yêu cầu mọi người bình tĩnh.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top