Bé 7 tuổi mang hai khẩu súng đến trường, mẹ bị bắt khẩn cấp

SuDethuong3389

New member
12e41e44c5e6e56339af.jpg


Một drama không ai ngờ tới vừa xảy ra tại Mỹ khi một cậu bé mới học lớp 2 vô tình mang theo hai khẩu súng và đạn đến trường. Sự việc khiến cả trường học phải phong tỏa khẩn cấp, ai nghe xong cũng giật mình



Theo USA Today, bà Deborah Farley (53 tuổi, sống ở New York) đã bị bắt giữ với cáo buộc sở hữu trái phép súng lục bán tự động nòng 5,59 mm, cùng hàng loạt tội danh liên quan đến vũ khí và gây nguy hiểm cho trẻ em.

Cảnh sát cho biết bà Farley thừa nhận việc này: tối 16/1, bà đã để súng và đạn vào cặp sách của con trai rồi ra ngoài đi dạo quanh khu nhà. Sáng hôm sau, bà quên mất không lấy súng ra trước khi con đi học. Lý do tại sao phải mang súng đi dạo thì vẫn còn là ẩn số

Sáng đó, bà Farley đến trường tiểu học Wave Preparatory để lấy lại súng, giả vờ nói cần đưa con đi khám nha khoa. Nhưng khi hỏi về súng, cậu bé nói đã đưa cho bạn cùng lớp rồi. Bà tá hỏa và phải báo ngay cho hiệu trưởng.

Trường học lập tức bị phong tỏa, khiến giáo viên và học sinh sợ hãi vì quá bất ngờ.

"Họ bảo chúng cháu tắt đèn và núp sau bàn giáo viên, cạnh tủ", cô bé Shakyla Howard 8 tuổi kể lại. "Cô giáo bắt đầu khóc vì sợ chúng cháu bị thương". Đáng lo là cửa phòng học còn không có khóa nữa

Ban an ninh trường Wave Preparatory đầu tiên tìm thấy một khẩu súng bắn lửa không nạp đạn, sau đó phát hiện thêm khẩu súng lục trong cặp sách của cậu bé.

Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ một hộp đạn có 10 viên cho súng cỡ nòng 5,59 mm và 14 viên đạn loại khác trong túi nhựa. Khám xét nhà bà Farley, họ phát hiện thêm đạn dược và 7 túi chứa cần sa

Các con của bà Farley hiện được đặt dưới sự bảo vệ. Người chồng là ông Walter Orozco (56 tuổi) phủ nhận việc vợ chồng ông sở hữu súng và không biết tại sao súng lại xuất hiện trong cặp con trai.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top