Bé 7 tháng cùng mẹ ra đi trong tư thế treo cổ, nghi do trầm cảm sau sinh

TraPinky3850

New member
45908780d7eddb1a83f2.jpg


Ngày 7/2, công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đang điều tra làm rõ cái chết thương tâm của 2 mẹ con chị Hoàng Thị Hoài (31 tuổi) và bé Trương Gia Bình (chỉ mới 7 tháng tuổi) tại nhà mẹ ruột chị Hoài ở thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo thông tin ban đầu thì dịp Tết Đinh Dậu năm đó, anh Trương Tuấn Hiếu (35 tuổi) - chồng chị Hoài cùng mẹ vợ và anh vợ về thăm quê ở Nghệ An. Do bé Bình còn quá nhỏ, không tiện đi đường xa nên chị Hoài và con ở lại trông nhà.

Sáng 6/2, khi đang trên đường từ Nghệ An vào lại Bình Thuận, anh Hiếu gọi điện cho vợ nhiều lần nhưng chị Hoài không bắt máy. Cảm giác bất an bắt đầu ùa về...

Đến 22h30 cùng ngày, khi anh Hiếu cùng mẹ vợ và anh vợ về đến nhà thì thấy cửa đóng kín, gọi hoài không thấy chị Hoài ra mở. Lo lắng quá, mọi người phá cửa vào trong thì tá hỏa phát hiện chị Hoài và bé Bình đã ra đi trong tư thế treo cổ ngay trong nhà vệ sinh

Sự việc được trình báo ngay cho công an. Trong đêm 6/2, Công an tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, chị Hoài sống cùng mẹ và anh ruột tại thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. Gia đình làm nghề trồng thanh long, kinh tế tương đối khá giả.

Khoảng 2 năm trước đó, chị Hoài lấy chồng và về sống ở nhà chồng tại Đắk Lắk. Đến khi sinh con thì trở về nhà mẹ ruột để tiện chăm sóc.

Theo hàng xóm kể lại, sau khi sinh con chị Hoài có biểu hiện trầm cảm, nhiều đêm mất ngủ nên người ngày càng gầy yếu

Có lần chị Hoài từng nói với anh ruột: "nếu em có chết thì nhờ anh nuôi con dùm em". Nghe vậy mẹ và anh đã la rầy, khuyên chị không nên suy nghĩ tiêu cực như thế.

Theo nhiều người dân địa phương, nguyên nhân vụ việc có thể do chị Hoài bị trầm cảm sau sinh và vì một suy nghĩ tiêu cực nào đó nên đã có quyết định đau lòng này cùng con trai.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top