Bé 5 tuổi ở Quảng Trị mất vì chó thả rông cắn, gia đình chữa bằng bột ngọt và ớt khiến dân mạng xót xa

bb11778c8994b5e0bf32.jpg


Một cháu bé 5 tuổi ở huyện vùng cao Đakrông đã không qua khỏi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vì bệnh dại sau khi bị chó thả rông cắn

Chiều 23/11, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Quảng Trị vừa có văn bản khẩn gửi UBND các xã, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh dại ở động vật ngay lập tức.

3bd09fc120fc15732a4f.jpg


Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 15/11, khi bé H.X.C.R. (5 tuổi, ở thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông) đã tử vong tại bệnh viện với chẩn đoán bệnh dại. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị, khoảng 1 tháng trước đó, bé R. bị chó thả rông cắn vào cổ tay gây vết thương độ II.

Điều đáng buồn là gia đình không đưa cháu đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại mà tự sơ cứu tại nhà bằng cách nặn vết thương rồi đắp... bột ngọt và ớt bột vào Đây là cách xử lý hoàn toàn sai và cực kỳ nguy hiểm!

Đến ngày 8/11, khi bé R. bắt đầu có triệu chứng bệnh, gia đình mới đưa cháu vào Trung tâm Y tế huyện Đakrông. Sau đó bé được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhưng đã không qua khỏi

Sau sự việc thương tâm này và trước thực trạng tỷ lệ tiêm phòng cho đàn chó quá thấp, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Quảng Trị đã gửi văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn chó và theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top