Tin vui nè mọi người ơi! Sau gần 2 tuần điều trị tích cực, bé M.T.A (4 tuổi, quê Nam Định) – cháu bé trong vụ việc gây xôn xao dư luận mấy ngày qua – giờ đã khỏe lại và được xuất viện về nhà rồi đó! 
Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nhờ được can thiệp kịp thời và chăm sóc tận tình, sức khỏe của bé đã tiến triển tốt và có thể về nhà tiếp tục hồi phục.
Nhắc lại sự việc thương tâm, lúc đang chơi gần nhà, bé bị xe ba bánh tự chế cán qua người (đau lòng quá đi ). Ngay sau tai nạn, cháu được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị tiếp.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi thăm khám và làm đầy đủ các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện tình trạng của bé khá nghiêm trọng: đụng dập nhu mô phổi hai bên, có dịch màng phổi phải, chấn thương rách cơ hoành trái gây thoát vị dạ dày và ruột lên lồng ngực, chấn thương thận trái độ 3, dập ruột non và tụ máu khoang sau phúc mạc (nghe mà xót xa ).
Bé đã được hồi sức các chức năng sống và phẫu thuật khâu tạo hình cơ hoành, bảo tồn thận trái, cắt bỏ đoạn ruột bị đụng dập, nối ruột tận–tận ngay trong đêm 3/5. May quá team bác sĩ làm việc nhanh chóng và tận tâm! 
Quay lại câu chuyện gây tranh cãi: trước đó, bé được một người đi đường tốt bụng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu. Lúc này anh này chỉ có 500.000 đồng và cũng trình bày không phải người thân của bé. Thế nhưng nhân viên y tế vẫn yêu cầu đóng đủ tiền tạm ứng mới được đưa bé đi chụp chiếu. Bức xúc vì thái độ thờ ơ trong tình huống cấp bách như vậy, người đàn ông này đã đăng sự việc lên mạng xã hội để kêu cứu.
Nguồn: soha.vn
Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nhờ được can thiệp kịp thời và chăm sóc tận tình, sức khỏe của bé đã tiến triển tốt và có thể về nhà tiếp tục hồi phục.
Nhắc lại sự việc thương tâm, lúc đang chơi gần nhà, bé bị xe ba bánh tự chế cán qua người (đau lòng quá đi ). Ngay sau tai nạn, cháu được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị tiếp.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi thăm khám và làm đầy đủ các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện tình trạng của bé khá nghiêm trọng: đụng dập nhu mô phổi hai bên, có dịch màng phổi phải, chấn thương rách cơ hoành trái gây thoát vị dạ dày và ruột lên lồng ngực, chấn thương thận trái độ 3, dập ruột non và tụ máu khoang sau phúc mạc (nghe mà xót xa ).
Bé đã được hồi sức các chức năng sống và phẫu thuật khâu tạo hình cơ hoành, bảo tồn thận trái, cắt bỏ đoạn ruột bị đụng dập, nối ruột tận–tận ngay trong đêm 3/5. May quá team bác sĩ làm việc nhanh chóng và tận tâm!
Quay lại câu chuyện gây tranh cãi: trước đó, bé được một người đi đường tốt bụng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu. Lúc này anh này chỉ có 500.000 đồng và cũng trình bày không phải người thân của bé. Thế nhưng nhân viên y tế vẫn yêu cầu đóng đủ tiền tạm ứng mới được đưa bé đi chụp chiếu. Bức xúc vì thái độ thờ ơ trong tình huống cấp bách như vậy, người đàn ông này đã đăng sự việc lên mạng xã hội để kêu cứu.
Nguồn: soha.vn