GaDethuong8441
New member
Nhìn bé Vân, ai cũng phải xót xa. Thân hình bé phát triển bình thường như các bạn nhỏ 4 tuổi khác, nhưng cái đầu lại to gấp đôi so với cơ thể gầy guộc của mình.
Bé là con của chị Đoàn Thị Mai, đang sống tại lô 86A, đường Đinh Tiên Hoàng, tỉnh Vĩnh Long. Căn bệnh của bé Nguyễn Thu Vân (4 tuổi) ngày càng trở nên nặng hơn.
Mỗi ngày trôi qua, đầu bé Thu Vân lại càng to thêm chút nữa, kèm theo đó là những cơn co giật khiến bé kiệt sức hoàn toàn
Chị Mai kể lại, lúc bé Vân chào đời cũng khá bình thường như các em bé khác thôi, chỉ có điều cái đầu to hơn gấp 2 lần so với các bạn nằm cạnh.
Suốt 4 năm qua, chị Mai phải ôm con đi bán vé số để kiếm sống.
Gia đình đã đưa bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 để khám. Các bác sĩ ở đây chẩn đoán bé bị não úng thủy và đã quá muộn, không thể điều trị được nữa. Họ khuyên gia đình nên đưa bé về nhà để lo hậu sự
Nguồn: soha.vn