ThíchThìNhích
New member
Ôi chao, câu chuyện này nghe mà xót xa quá luôn á! Bé Nguyễn Văn Nam (4 tuổi) ở Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc vừa trải qua một tai nạn kinh hoàng khi... cắn phải phích điện đang có điện
Sáng hôm đó, bố mẹ bé đi làm nên để 2 anh em ở nhà chơi với nhau, có bác hàng xóm thỉnh thoảng sang trông nom. Tầm 9 giờ sáng, cậu bé 4 tuổi vô tình thấy cuộn dây điện (kiểu mấy dây cắm nhờ điện sang nhà hàng xóm ý mà), hai đầu đều có phích cắm. Và rồi điều không ai ngờ tới đã xảy ra: bé cắm một đầu vào ổ điện, còn đầu kia thì... CHO VÀO MIỆNG CẮN luôn
Bị điện giật, bé sợ quá liền dùng tay kéo mạnh phích ra. Khi bác hàng xóm sang thì ngửi thấy mùi khét lẹt, cháu nằm thất thần, miệng ú ớ không nói được gì. Lập tức bé được đưa đến Viện Bỏng Quốc gia ngày 18/11 trong tình trạng người yếu lả, môi trên sưng to, cháy xạm, lưỡi và trong miệng trắng nhợt
Theo Tiến sĩ Nguyễn Hải An - phó chủ nhiệm Khoa Trẻ em, Viện Bỏng Quốc Gia cho biết, việc điều trị cực kỳ khó khăn vì vết bỏng nằm ngay trong miệng. Bé phải tiêm kháng sinh, truyền nước, ăn uống qua đường xông, thở khí dung và bôi mật ong để lớp da hoại tử bong dần ra.
May mắn là hiện tại bé đã có thể nói được, tình trạng phù nề ở môi miệng cũng đỡ hơn rồi. Nhưng đáng lo là thời gian điều trị còn dài, có thể để lại biến chứng về sau như mất cảm giác khi ăn uống, viêm nhiễm trong miệng, họng...
Bác sĩ An cũng nhấn mạnh luôn là bỏng điện cực kỳ nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng ngay tức thì. Trước bé Nam, đã có không ít trẻ nhập viện vì các tai nạn điện - bé thì cho tay vào ổ cắm, bé thì cắn dây hay bóng đèn trang trí...
Lời khuyên an toàn từ bác sĩ mà các bố mẹ phải nhớ kỹ nhé:
• Không thiết kế ổ điện trong tầm với của trẻ
• Những ổ điện trót thiết kế thấp thì dùng băng keo bít lại
• Dạy trẻ tránh xa các thiết bị điện ngay từ nhỏ
Các bố mẹ trẻ đọc xong mà thấy sợ quá thì mau kiểm tra lại nhà mình đi nhé! An toàn cho con trẻ là trên hết
Nguồn: soha.vn