Tho2k96691
New member
Ngày 16/12, UBND phường Phú Định cho biết Công an phường đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM để điều tra làm rõ vụ việc đau lòng: cháu bé 3 tuổi tử vong sau khi ăn cơm trưa tại Lớp mẫu giáo B.M (phường Phú Định, TPHCM).
Theo báo cáo của UBND phường Phú Định, sự việc diễn ra vào khoảng 10h30 ngày 11/12. Cô bảo mẫu T.T.T.T. (sinh năm 1995) đang cho bé Đ.H.M. (sinh năm 2022) ăn được khoảng nửa tô cơm (menu gồm cơm trắng, thịt heo kho đậu hủ, canh cải nấu với tôm) thì bé M bị sặc và ho.
Lúc đó, cô T. thấy có 2 hạt cơm từ trong mũi bé trào ra nên dùng khăn giấy lau rồi cho bé uống nước canh cải để giúp bé đỡ sặc. Sau khi đút được khoảng 4 muỗng canh và thấy bé M hết sặc, cô T. tiếp tục đút ăn bình thường.
Tuy nhiên, lúc này bé M ngậm cơm và có biểu hiện ho. Thấy bé ăn chậm, cô T. để tô cơm trên bàn cho bé tự ăn và quay qua đút cơm cho các bé khác.
Khoảng 10 phút sau, khi cô T. quay lại thì phát hiện bé M có dấu hiệu như sắp ngất nên vội bế bé lên, vỗ lưng, móc thức ăn trong miệng bé ra và tiến hành sơ cứu nhưng không có kết quả
Cô cùng các bảo mẫu khác đã nhanh chóng đưa bé đến trạm y tế phường. Sau đó, bé M được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để cấp cứu nhưng đã tử vong.
Nguồn: kenh14.vn
Theo báo cáo của UBND phường Phú Định, sự việc diễn ra vào khoảng 10h30 ngày 11/12. Cô bảo mẫu T.T.T.T. (sinh năm 1995) đang cho bé Đ.H.M. (sinh năm 2022) ăn được khoảng nửa tô cơm (menu gồm cơm trắng, thịt heo kho đậu hủ, canh cải nấu với tôm) thì bé M bị sặc và ho.
Lúc đó, cô T. thấy có 2 hạt cơm từ trong mũi bé trào ra nên dùng khăn giấy lau rồi cho bé uống nước canh cải để giúp bé đỡ sặc. Sau khi đút được khoảng 4 muỗng canh và thấy bé M hết sặc, cô T. tiếp tục đút ăn bình thường.
Tuy nhiên, lúc này bé M ngậm cơm và có biểu hiện ho. Thấy bé ăn chậm, cô T. để tô cơm trên bàn cho bé tự ăn và quay qua đút cơm cho các bé khác.
Khoảng 10 phút sau, khi cô T. quay lại thì phát hiện bé M có dấu hiệu như sắp ngất nên vội bế bé lên, vỗ lưng, móc thức ăn trong miệng bé ra và tiến hành sơ cứu nhưng không có kết quả
Cô cùng các bảo mẫu khác đã nhanh chóng đưa bé đến trạm y tế phường. Sau đó, bé M được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để cấp cứu nhưng đã tử vong.
Nguồn: kenh14.vn