TamDethuong214
New member
Ối giời ơi, tin này nghe mà thương bé quá luôn á!
Ngày 10/12, ông Nguyễn Đình Trình – Chánh thanh tra Sở Y tế Hải Phòng xác nhận luôn, thứ mà bé Nguyễn Tuệ M. (3 tuổi, ở Ngọc Sơn – Kiến An – Hải Phòng) nuốt phải khi đi khám răng chính là chiếc trâm gai (nghe tên đã thấy sợ rồi ).
Thông tin này được đưa ra dựa trên lời tường trình của bác sỹ Nguyễn Phương Anh – chủ cơ sở nha khoa tại số 4/201 Lạch Tray, Hải Phòng trước đoàn thanh tra.
Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Hóa ra là bé M. được bố mẹ đưa đến phòng khám của bác sỹ Phương Anh vài lần rồi. Chiều 2/12, bé lại được đưa đến chữa răng tiếp. Lúc này, bác sỹ Phương Anh bảo điều dưỡng viên lấy miếng bông tẩm thuốc đang nhét trong răng bé ra trước để còn chữa.
Thế là điều dưỡng viên dùng chiếc trâm gai (thứ thường dùng để lấy tủy răng) để lấy miếng bông ra. Nhưng mà... bé M. hoảng sợ quá, giãy đạp loạn cả lên. Thế là chiếc trâm rơi vào họng bé luôn rồi!
Phản xạ tự nhiên, bé nuốt cái kim này vào bụng, rồi nó thủng ruột, phải mổ cấp cứu liền. Đọc mà đau lòng quá đi!
Phòng khám có vấn đề gì không?
Khi thanh tra, đoàn công tác của Sở Y tế Hải Phòng check thì thấy: Phòng khám của bác sỹ Phương Anh có đầy đủ giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cơ sở vật chất cũng đạt chuẩn theo quy định. Còn về sự cố với bé M., đoàn công tác đang làm rõ thêm, chưa kết luận gì hết.
Plot twist: Bác sỹ "né" báo chí cực gắt
Bác sỹ Phương Anh hiện là Trưởng khoa Răng hàm mặt của Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, còn là giảng viên trường Đại học Y Hải Phòng nữa đó. Nghe danh xưng thì có vẻ uy tín lắm đúng không?
Nhưng mà sau vụ việc xảy ra, phóng viên gọi điện, đến gặp trực tiếp để hỏi thì bác sỹ này trả lời: "Tôi có nhất thiết phải trả lời các anh chị không? Tôi rất bận, không thể gặp được".
Ủa, thái độ này hơi... sao sao ấy nhỉ? Người ta muốn làm rõ sự việc thôi mà, tại sao lại "né" thế nhỉ các bạn ơi?
Nguồn: soha.vn