Chill chill mà tự nhiên em bé ngất xỉu, người nhà hoảng hốt chạy ra vòng xoay vẫy xe cấp cứu - màn giải cứu nghẹt thở giữa phố Đà Nẵng!
Ngày 14/7, một clip ghi lại khoảnh khắc nghẹt thở tại vòng xoay tượng đài Mẹ Nhu (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã viral mạnh trên MXH. Mọi chuyện diễn ra vào khoảng 6h chiều ngày 12/7, khi một kíp cấp cứu 115 vừa bàn giao bệnh nhân xong đang lái xe qua đây thì...
Plot twist: một chị lao thẳng ra đường, tay vẫy loạn xạ cầu cứu! Tài xế anh em liền phanh gấp, đỗ xe vào chỗ an toàn. Bên kia đường, một chị khác bế cháu bé chạy ùa tới. Các y bác sĩ mở cửa nhận bé và kiểm tra ngay lập tức luôn.
Điều dưỡng Lê Thị Thùy Dung - người trực tiếp xử lý tình huống - kể lại: Ban đầu cứ tưởng có tai nạn giao thông gì đó. Nhưng không, một bé trai khoảng 3 tuổi được bế đến, trông mềm nhũn, môi tái xanh, cơ thể lịm đi hoàn toàn.
Hoá ra, bé vừa đi khám xong, được chẩn đoán viêm phổi nhẹ và đang trên đường về nhà. Lúc đầu cháu còn nói chuyện bình thường, nhưng rồi tự nhiên... đứng hình! "Mẹ cháu vừa khóc vừa kể con đang nói chuyện bình thường thì đột nhiên ngất đi, gọi mãi không tỉnh", chị Dung nhớ lại.
Ekip 115 lập tức vào cuộc: đưa bé lên xe, check các chỉ số sinh tồn theo quy trình. Kết quả may mắn là nhịp tim, huyết áp, hô hấp đều ổn, chỉ có sốt khoảng 38 độ C thôi. Các y bác sĩ nhận định có thể cháu mệt do sốt kéo dài hoặc buồn ngủ sau khi uống thuốc hạ sốt.
Và rồi sau khoảng 7-10 phút được chăm sóc tận tình, bé trai tỉnh dậy, có thể nói chuyện và tiếp xúc bình thường rồi! Cháu chỉ kêu hơi đau đầu, không đau bụng hay có gì bất thường thêm.
Kíp cấp cứu khuyên gia đình nên đưa bé đến bệnh viện kiểm tra thêm cho chắc ăn. Nhưng thấy con đã tỉnh táo, mẹ cháu xin tự đưa về và hứa sẽ đến cơ sở y tế gần nhất nếu có gì bất thường.
Chị Dung - với 17 năm kinh nghiệm cấp cứu ngoại viện - cho biết các kíp 115 luôn sẵn sàng dừng xe hỗ trợ khi thấy ai đó cần cấp cứu khẩn, kể cả đang đi làm nhiệm vụ khác. "Phải nhanh chóng đánh giá tình trạng, sơ cứu và đảm bảo an toàn cho người bệnh trước", chị nói.
Lưu ý quan trọng nè các bạn ơi!
Bà Ngô Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng, nhắn nhủ: Khi phát hiện ai đó bất tỉnh, khó thở, co giật hay tai nạn nghiêm trọng → GỌI NGAY 115!
Ở nội thành, xe cấp cứu sẽ đến trong vòng 10-15 phút. Trong lúc chờ, tổng đài viên sẽ hướng dẫn bạn sơ cứu ban đầu đúng cách luôn nha.
Còn nếu gặp tai nạn, chấn thương → ĐỪNG TỰ Ý DI CHUYỂN nạn nhân khi chưa có hướng dẫn của y bác sĩ, tránh làm tổn thương thêm nặng nha!
Nguồn: autopro.com.vn
Ngày 14/7, một clip ghi lại khoảnh khắc nghẹt thở tại vòng xoay tượng đài Mẹ Nhu (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã viral mạnh trên MXH. Mọi chuyện diễn ra vào khoảng 6h chiều ngày 12/7, khi một kíp cấp cứu 115 vừa bàn giao bệnh nhân xong đang lái xe qua đây thì...
Plot twist: một chị lao thẳng ra đường, tay vẫy loạn xạ cầu cứu! Tài xế anh em liền phanh gấp, đỗ xe vào chỗ an toàn. Bên kia đường, một chị khác bế cháu bé chạy ùa tới. Các y bác sĩ mở cửa nhận bé và kiểm tra ngay lập tức luôn.
Điều dưỡng Lê Thị Thùy Dung - người trực tiếp xử lý tình huống - kể lại: Ban đầu cứ tưởng có tai nạn giao thông gì đó. Nhưng không, một bé trai khoảng 3 tuổi được bế đến, trông mềm nhũn, môi tái xanh, cơ thể lịm đi hoàn toàn.
Hoá ra, bé vừa đi khám xong, được chẩn đoán viêm phổi nhẹ và đang trên đường về nhà. Lúc đầu cháu còn nói chuyện bình thường, nhưng rồi tự nhiên... đứng hình! "Mẹ cháu vừa khóc vừa kể con đang nói chuyện bình thường thì đột nhiên ngất đi, gọi mãi không tỉnh", chị Dung nhớ lại.
Ekip 115 lập tức vào cuộc: đưa bé lên xe, check các chỉ số sinh tồn theo quy trình. Kết quả may mắn là nhịp tim, huyết áp, hô hấp đều ổn, chỉ có sốt khoảng 38 độ C thôi. Các y bác sĩ nhận định có thể cháu mệt do sốt kéo dài hoặc buồn ngủ sau khi uống thuốc hạ sốt.
Và rồi sau khoảng 7-10 phút được chăm sóc tận tình, bé trai tỉnh dậy, có thể nói chuyện và tiếp xúc bình thường rồi! Cháu chỉ kêu hơi đau đầu, không đau bụng hay có gì bất thường thêm.
Kíp cấp cứu khuyên gia đình nên đưa bé đến bệnh viện kiểm tra thêm cho chắc ăn. Nhưng thấy con đã tỉnh táo, mẹ cháu xin tự đưa về và hứa sẽ đến cơ sở y tế gần nhất nếu có gì bất thường.
Chị Dung - với 17 năm kinh nghiệm cấp cứu ngoại viện - cho biết các kíp 115 luôn sẵn sàng dừng xe hỗ trợ khi thấy ai đó cần cấp cứu khẩn, kể cả đang đi làm nhiệm vụ khác. "Phải nhanh chóng đánh giá tình trạng, sơ cứu và đảm bảo an toàn cho người bệnh trước", chị nói.
Lưu ý quan trọng nè các bạn ơi!
Bà Ngô Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng, nhắn nhủ: Khi phát hiện ai đó bất tỉnh, khó thở, co giật hay tai nạn nghiêm trọng → GỌI NGAY 115!
Ở nội thành, xe cấp cứu sẽ đến trong vòng 10-15 phút. Trong lúc chờ, tổng đài viên sẽ hướng dẫn bạn sơ cứu ban đầu đúng cách luôn nha.
Còn nếu gặp tai nạn, chấn thương → ĐỪNG TỰ Ý DI CHUYỂN nạn nhân khi chưa có hướng dẫn của y bác sĩ, tránh làm tổn thương thêm nặng nha!
Nguồn: autopro.com.vn