Liên quan đến vụ việc cháu L.T.G.B (3 tuổi, ở phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) hôn mê sau buổi học tại lớp can thiệp, sáng 4/8, chị N.T.N.H (22 tuổi, mẹ của cháu B.) cho biết cháu bé đã qua đời lúc 5h40 cùng ngày sau thời gian điều trị tại bệnh viện, theo thông tin từ báo Dân trí.
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hải Bình cũng xác nhận thông tin cháu B. đã tử vong. Vị lãnh đạo này cho biết đã liên hệ với mẹ cháu bé, gia đình đã đưa cháu về quê lo hậu sự. Chiều 4/8, đại diện địa phương sẽ tới chia buồn, động viên gia đình.
Thông tin này khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, đau đớn và thương xót cho cháu bé xấu số Mọi người đều mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc.
Trước đó, theo chia sẻ từ gia đình, cháu B. đi học tại lớp can thiệp do chị Hàn Thị Hằng (33 tuổi, ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ từ ngày 22/6. Trong thời gian đi học, cháu B. nhiều lần về nhà với các vết bầm tím.
Chiều ngày 10/7, khi đón con, mẹ cháu B. phát hiện vết bầm lớn ở vùng mạn sườn phải của con, kèm theo biểu hiện sốt, tím tái, khó thở. Gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau đó chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị, đồng thời trình báo sự việc với công an.
Theo báo Tuổi Trẻ Online, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an phường Hải Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của chị Hằng và những người liên quan.
Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu, chị Hằng dạy 20 cháu bé từ 2-13 tuổi có biểu hiện tăng động, tự kỷ tại lớp học này, trong đó có cháu B. Vào ngày 10/7, chỉ có một mình chị Hằng đảm nhận việc dạy và chăm sóc cả 20 học sinh. Trưa cùng ngày, chị này cho 20 cháu vào một phòng để ngủ trưa còn bản thân sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Sau khi ngủ dậy thì cháu B. có biểu hiện uể oải, chậm chạp, mắt mở đờ đẫn. Chị Hằng phát hiện cháu B. có vết thương ở vùng mạn sườn phải nên đã báo cho mẹ của B. đến đưa cháu đi bệnh viện điều trị.
Vụ việc có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích". Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đang tiếp tục điều tra, xác minh.
Nguồn: kenh14.vn
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hải Bình cũng xác nhận thông tin cháu B. đã tử vong. Vị lãnh đạo này cho biết đã liên hệ với mẹ cháu bé, gia đình đã đưa cháu về quê lo hậu sự. Chiều 4/8, đại diện địa phương sẽ tới chia buồn, động viên gia đình.
Thông tin này khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, đau đớn và thương xót cho cháu bé xấu số Mọi người đều mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc.
Trước đó, theo chia sẻ từ gia đình, cháu B. đi học tại lớp can thiệp do chị Hàn Thị Hằng (33 tuổi, ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ từ ngày 22/6. Trong thời gian đi học, cháu B. nhiều lần về nhà với các vết bầm tím.
Chiều ngày 10/7, khi đón con, mẹ cháu B. phát hiện vết bầm lớn ở vùng mạn sườn phải của con, kèm theo biểu hiện sốt, tím tái, khó thở. Gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau đó chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị, đồng thời trình báo sự việc với công an.
Theo báo Tuổi Trẻ Online, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an phường Hải Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của chị Hằng và những người liên quan.
Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu, chị Hằng dạy 20 cháu bé từ 2-13 tuổi có biểu hiện tăng động, tự kỷ tại lớp học này, trong đó có cháu B. Vào ngày 10/7, chỉ có một mình chị Hằng đảm nhận việc dạy và chăm sóc cả 20 học sinh. Trưa cùng ngày, chị này cho 20 cháu vào một phòng để ngủ trưa còn bản thân sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Sau khi ngủ dậy thì cháu B. có biểu hiện uể oải, chậm chạp, mắt mở đờ đẫn. Chị Hằng phát hiện cháu B. có vết thương ở vùng mạn sườn phải nên đã báo cho mẹ của B. đến đưa cháu đi bệnh viện điều trị.
Vụ việc có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích". Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đang tiếp tục điều tra, xác minh.
Nguồn: kenh14.vn