KemSusu9409
New member
Ối giời ơi, câu chuyện này nghe mà tim đau quá trời! Bé trai 24 tháng tuổi ở TP.HCM vừa phải trải qua một cú sốc cực mạnh khi bệnh tay chân miệng (tưởng nhẹ thôi đó) lại biến chứng nặng đến tổn thương tim luôn. Các bác sĩ phải dùng luôn ECMO - công nghệ xịn nhất để giữ mạng cho cháu. Và đây chính là hồi chuông cảnh báo đỏ khi vi rút EV71 - thứ từng gây bao ca nguy kịch ở trẻ nhỏ - đang quay trở lại rồi các mẹ ơi!
Ngày 17/12, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu sống một bé nguy kịch do bệnh tay chân miệng biến chứng nặng.
Bệnh nhi là bé trai V.M.H. (24 tháng tuổi, ngụ xã Tân Nhựt, TP.HCM). Theo lời kể, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bé bắt đầu có triệu chứng. Ba ngày đầu, cháu sốt, buồn nôn, ói, xuất hiện hồng ban và mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân (triệu chứng kinh điển của tay chân miệng). Gia đình cho bé đi khám ở phòng khám tư với thuốc không rõ loại. Đến ngày thứ tư thì sao? Bé sốt cao, xuất hiện tình trạng giật mình chới với, trợn mắt, run tay chân, da lạnh, nổi bông vân tím - lúc này gia đình mới vội đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
BS Tiến cho biết, lúc nhập viện thì tình hình của bé thực sự nguy kịch: lơ mơ, thở nhanh, nhịp thở không đều, mạch nhẹ, chi mát, da nổi bông, nhịp tim "phi mã" hơn 200 lần/phút (bình thường chỉ khoảng 100-120 thôi nha), sốt cao liên tục. Sau khi thăm khám và làm đủ thứ xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh tay chân miệng độ 4 - mức nặng nhất luôn!
Các xét nghiệm cho thấy men tim của bé tăng rất cao, men gan tăng mức độ trung bình, toan chuyển hóa nặng, lactate máu tăng. Nói ngắn gọn là tình trạng sốc và tổn thương cơ tim nghiêm trọng quá mức!
Ngay sau khi tiếp nhận, kíp điều trị lập tức đặt nội khí quản hỗ trợ thở máy, dùng thuốc an thần, hạ sốt, điều trị nội khoa tích cực và lọc máu liên tục. Nhưng mà... tình trạng bé vẫn không cải thiện, nhịp tim vẫn "đua tốc độ" ở mức 210–220 lần/phút, khiến cháu đối mặt với nguy cơ tử vong thực sự.
Trước tình huống cực kỳ nguy cấp này, bệnh viện hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định triển khai kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) để hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn, kết hợp lọc máu liên tục. Sau gần hai tuần điều trị tích cực không ngừng nghỉ, may mắn thay huyết động của bé dần ổn định, chức năng tim cải thiện, bé được cai ECMO, cai máy thở và tỉnh táo trở lại rồi!
Trường hợp này xảy ra đúng lúc số ca tay chân miệng tại TP.HCM đang leo thang theo chu kỳ mùa bệnh. Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) trong tuần 49, toàn thành phố ghi nhận 1.225 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 đến nay là 35.440 ca - tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước luôn đó!
Đáng lo hơn nữa là vi rút EV71 đang quay trở lại rồi các bạn ơi! Đây là tác nhân từng gây nhiều vụ bùng phát tay chân miệng kèm biến chứng thần kinh, hô hấp và tim mạch nghiêm trọng tại TPHCM. Trong tháng 11, Bệnh viện Nhi Đồng 1 xét nghiệm 18 ca tay chân miệng nặng thì có tận 10 ca dương tính với EV71. HCDC xác nhận EV71 chỉ bắt đầu được phát hiện từ đầu tháng 11 sau khi giám sát hơn 400 mẫu từ đầu năm, trùng khớp với thời điểm số ca bệnh nặng gia tăng.
Dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong (may quá!), nhưng sự xuất hiện trở lại của chủng vi rút EV71 đang gây ra nhiều lo ngại cho sự an toàn của nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Trước tình hình này, Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giáo dục mầm non - nơi nguy cơ lây lan rất cao. Các trường phải đảm bảo đủ xà phòng, dung dịch rửa tay, thực hiện khử khuẩn đồ chơi và vật dụng hằng ngày.
Khi phát hiện trẻ nghi ngờ mắc bệnh, cơ sở phải thông báo y tế địa phương, cho trẻ nghỉ học và cách ly tại nhà để hạn chế lây lan. Sở cũng chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, xử lý ổ dịch tại tuyến y tế cơ sở và chủ động thuốc, vật tư, trang thiết bị để tiếp nhận, điều trị cho trẻ ở các bệnh viện.
LƯU Ý CỰC QUAN TRỌNG CHO CÁC MẸ NÀ!
Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh, khi trẻ có biểu hiện sốt cao khó hạ, giật mình chới với, run tay chân, nôn ói nhiều, thở nhanh, lừ đừ hoặc "không bình thường", cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay, kể cả ban đêm, để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra đột ngột. Đừng chủ quan hay sợ phiền bác sĩ nha, mạng sống con trẻ là trên hết!
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 17/12, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu sống một bé nguy kịch do bệnh tay chân miệng biến chứng nặng.
Bệnh nhi là bé trai V.M.H. (24 tháng tuổi, ngụ xã Tân Nhựt, TP.HCM). Theo lời kể, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bé bắt đầu có triệu chứng. Ba ngày đầu, cháu sốt, buồn nôn, ói, xuất hiện hồng ban và mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân (triệu chứng kinh điển của tay chân miệng). Gia đình cho bé đi khám ở phòng khám tư với thuốc không rõ loại. Đến ngày thứ tư thì sao? Bé sốt cao, xuất hiện tình trạng giật mình chới với, trợn mắt, run tay chân, da lạnh, nổi bông vân tím - lúc này gia đình mới vội đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
BS Tiến cho biết, lúc nhập viện thì tình hình của bé thực sự nguy kịch: lơ mơ, thở nhanh, nhịp thở không đều, mạch nhẹ, chi mát, da nổi bông, nhịp tim "phi mã" hơn 200 lần/phút (bình thường chỉ khoảng 100-120 thôi nha), sốt cao liên tục. Sau khi thăm khám và làm đủ thứ xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh tay chân miệng độ 4 - mức nặng nhất luôn!
Các xét nghiệm cho thấy men tim của bé tăng rất cao, men gan tăng mức độ trung bình, toan chuyển hóa nặng, lactate máu tăng. Nói ngắn gọn là tình trạng sốc và tổn thương cơ tim nghiêm trọng quá mức!
Ngay sau khi tiếp nhận, kíp điều trị lập tức đặt nội khí quản hỗ trợ thở máy, dùng thuốc an thần, hạ sốt, điều trị nội khoa tích cực và lọc máu liên tục. Nhưng mà... tình trạng bé vẫn không cải thiện, nhịp tim vẫn "đua tốc độ" ở mức 210–220 lần/phút, khiến cháu đối mặt với nguy cơ tử vong thực sự.
Trước tình huống cực kỳ nguy cấp này, bệnh viện hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định triển khai kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) để hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn, kết hợp lọc máu liên tục. Sau gần hai tuần điều trị tích cực không ngừng nghỉ, may mắn thay huyết động của bé dần ổn định, chức năng tim cải thiện, bé được cai ECMO, cai máy thở và tỉnh táo trở lại rồi!
Trường hợp này xảy ra đúng lúc số ca tay chân miệng tại TP.HCM đang leo thang theo chu kỳ mùa bệnh. Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) trong tuần 49, toàn thành phố ghi nhận 1.225 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 đến nay là 35.440 ca - tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước luôn đó!
Đáng lo hơn nữa là vi rút EV71 đang quay trở lại rồi các bạn ơi! Đây là tác nhân từng gây nhiều vụ bùng phát tay chân miệng kèm biến chứng thần kinh, hô hấp và tim mạch nghiêm trọng tại TPHCM. Trong tháng 11, Bệnh viện Nhi Đồng 1 xét nghiệm 18 ca tay chân miệng nặng thì có tận 10 ca dương tính với EV71. HCDC xác nhận EV71 chỉ bắt đầu được phát hiện từ đầu tháng 11 sau khi giám sát hơn 400 mẫu từ đầu năm, trùng khớp với thời điểm số ca bệnh nặng gia tăng.
Dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong (may quá!), nhưng sự xuất hiện trở lại của chủng vi rút EV71 đang gây ra nhiều lo ngại cho sự an toàn của nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Trước tình hình này, Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giáo dục mầm non - nơi nguy cơ lây lan rất cao. Các trường phải đảm bảo đủ xà phòng, dung dịch rửa tay, thực hiện khử khuẩn đồ chơi và vật dụng hằng ngày.
Khi phát hiện trẻ nghi ngờ mắc bệnh, cơ sở phải thông báo y tế địa phương, cho trẻ nghỉ học và cách ly tại nhà để hạn chế lây lan. Sở cũng chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, xử lý ổ dịch tại tuyến y tế cơ sở và chủ động thuốc, vật tư, trang thiết bị để tiếp nhận, điều trị cho trẻ ở các bệnh viện.
LƯU Ý CỰC QUAN TRỌNG CHO CÁC MẸ NÀ!
Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh, khi trẻ có biểu hiện sốt cao khó hạ, giật mình chới với, run tay chân, nôn ói nhiều, thở nhanh, lừ đừ hoặc "không bình thường", cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay, kể cả ban đêm, để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra đột ngột. Đừng chủ quan hay sợ phiền bác sĩ nha, mạng sống con trẻ là trên hết!
Nguồn: kenh14.vn