Ối giời ơi, các ba mẹ nghe chuyện này mà phải giật mình quá! Em bé 2 tuổi ở Ấn Độ vừa trải qua một ca phẫu thuật "đáng sợ" sau khi nuốt phải 2 viên nam châm lúc chơi đùa.
Câu chuyện diễn ra tại bệnh viện tư ở thành phố công nghệ Bengaluru (bang Karnataka, Ấn Độ), nơi đội ngũ bác sĩ phải ra sức cứu em bé Nithya (tên đã đổi) khỏi tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" này.
Bác sĩ A. P. Lingegowda, chuyên gia phẫu thuật nhi của bệnh viện Sakara, kể lại: "Ba mẹ em cho biết bé nuốt hai viên nam châm trong lúc chơi đùa. Kết quả X-quang ban đầu cho thấy một viên đang nằm trong dạ dày, viên còn lại thì đã xuống tới đường ruột rồi."
Plot twist nè! Chỉ sau một ngày, phim X-quang tiếp theo lại cho thấy cả hai viên nam châm đã "di chuyển" xuống ruột em bé. Lúc này các bác sĩ phải hành động gấp vì tính mạng của bé đang bị đe dọa nghiêm trọng đó!
May quá phải nói là may!
Nghe thì có vẻ nhỏ xíu thôi - mỗi viên nam châm chỉ có đường kính 6mm. Nhưng vấn đề là ở chỗ này nè: nếu chỉ nuốt một viên thì nó có thể tự "ra đi" qua đường... tự nhiên (giống như nuốt nhầm hạt trái cây ấy). Nhưng hai viên nam châm thì khác! Chúng sẽ hút nhau lại và kẹt cứng trong cơ thể, gây ra đau đớn và viêm nhiễm nghiêm trọng luôn!
Các bác sĩ một lần nữa nhắc nhở các ba mẹ: phải để mắt tới các con khi chơi nhé! Vì lũ trẻ có "phong cách" là thấy gì cũng cho vô mồm, dễ dẫn đến những tai nạn không ai muốn đâu.
Nguồn: svvn.tienphong.vn