Sau khi cứu được cháu bé khỏi tay người bố, lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa bé Lê Ngọc H.Đ (SN 2017, trú Nghệ An) đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe ngay lập tức.
Ngày 21/11, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị đang tích cực theo dõi và điều trị cho bé Lê Ngọc H.Đ (SN 2017).
Trước đó, bé Đ. được cơ quan Công an phường Vinh Tân (TP Vinh) đưa đến viện cấp cứu lúc 11h20 cùng ngày. Tình trạng của bé lúc đó khiến ai cũng đau lòng: hoảng loạn hoàn toàn, khóc thét liên tục không ngừng
Các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra sức khỏe cháu bé, bước đầu xác định bệnh nhi may mắn không bị tổn thương nào nghiêm trọng, chỉ bị xây xát phần mềm. Tại đây, các bác sĩ đã sơ cứu nẹp phần cổ cháu bé để tiếp tục theo dõi.
"Tuy nhiên, do hoảng loạn nên bé quấy khóc liên tục. Ngoài ra, do bé còn quá nhỏ nên chưa nói trước được, phải theo dõi mấy hôm đã", một bác sĩ chia sẻ.
Người đang chăm sóc bé tại bệnh viện là bà nội, đau đớn khi thấy cháu khóc nên bà cho hay: "Trước bố cháu thương con lắm đi đâu cũng bế con đi theo. Không hiểu sao hôm nay lại hành động dại dột vậy"
Liên quan đến vụ việc, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An), đơn vị đang tạm giữ Lê Ngọc Hà (SN 1985, trú phường Hồng Sơn, TP Vinh) nghi sử dụng ma túy, có biểu hiện ngáo đá, ném con ruột là cháu Lê Ngọc H.Đ từ tầng 2 xuống.
Trước đó, vào khoảng 9h45 cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông bế bé trai có biểu hiện nghi ngáo đá, cầm theo cây kéo và luôn mồm hỏi vợ. Mọi người khuyên can để tìm cách bế đứa bé khỏi người này, nhưng không được. Bất ngờ, người này bế bé trai rồi leo lên tầng thượng một ngôi nhà gần đó.
Không những vậy, đối tượng liên tục la hét, cởi quần áo ra và kéo đứa bé đi từ mái nhà này sang ngôi nhà hai tầng bên cạnh. Cảnh tượng khiến ai chứng kiến cũng phải thót tim
Nguồn: kenh14.vn