BanhBoy3915
New member
Chỉ vì một lần ăn hoa quả bất cẩn, bé H. ho khan suốt 13 tháng trời mà không ai ngờ có "thứ lạ" nằm im trong người
Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận một ca bệnh khiến các bác sĩ cũng phải giật mình: một bé trai 14 tuổi có dị vật nằm vùi trong đường thở suốt 13 tháng mà không ai phát hiện ra!
Chuyện là vào tháng 2/2025, cháu V.H (14 tuổi, Hà Nội) đang ăn hồng xiêm thì bị hóc hạt. Lúc đó cháu ho sặc sụa, tức ngực nhưng chỉ vài phút là hết luôn. Nghĩ rằng hạt hồng xiêm đã "trôi" xuống dạ dày rồi, gia đình cũng không đưa con đi khám gì cả.
Ai ngờ suốt 13 tháng sau đó, H. cứ ho khan mãi không dứt nhưng không sốt, cũng không khó thở quá rõ. Gia đình tự mua thuốc về uống cho con mà không thấy khỏi, nhưng cũng chẳng ai nghĩ là còn "vật lạ" nằm trong người bé
Mãi đến khi ho nặng hơn, gia đình mới đưa H. đi khám. Chụp CT tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ phát hiện có dị vật ở phế quản phải của bé, rồi ngay lập tức chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tại Trung tâm Hô hấp, các bác sĩ đã nội soi phế quản để gắp dị vật ra. Nhưng do nằm lâu quá nên hạt hồng xiêm đã bị viêm và mô hạt bao bọc xung quanh. Các bác sĩ phải dùng cả nội soi ống cứng kết hợp laser để cắt bỏ mô xung quanh, cuối cùng mới lấy ra được hạt hồng xiêm kích thước khoảng 1×3cm
Một trường hợp khác cũng không kém phần "drama" là bé gái 3 tuổi ở Sơn La nhập viện trong tình trạng suy hô hấp vì hóc hạt dẻ cười. Lúc đó bé vừa ăn vừa khóc, hít mạnh làm dị vật lọt luôn vào đường thở. Sau khi sơ cứu tại chỗ, dị vật rơi ra một phần nên gia đình cứ nghĩ ổn rồi, để con ở nhà theo dõi.
Nhưng chỉ một ngày sau, bé ho nhiều, khó thở tăng dần và bắt đầu tím tái. Gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện địa phương nhưng tình trạng nặng quá nên phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương gấp.
ThS.BS Bùi Vũ Anh (Khoa Cấp cứu và Chống độc) cho biết, ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ lập tức cho bé thở oxy, kiểm soát đường thở, làm xét nghiệm và hội chẩn khẩn với Trung tâm Hô hấp để nội soi cấp cứu. Sau hơn 2 giờ căng thẳng, dị vật đã được lấy ra thành công
Theo các bác sĩ, dị vật đường thở ở trẻ có thể diễn biến theo hai kiểu. Trường hợp cấp tính thì nguy hiểm ngay, có thể gây tắc nghẽn, suy hô hấp và đe dọa tính mạng nhanh chóng. Còn nhiều trường hợp diễn biến âm thầm, chỉ ho dai dẳng thôi, rất dễ nhầm với các bệnh hô hấp thông thường.
Đặc biệt lưu ý là nhiều trường hợp sau cơn sặc ban đầu, trẻ có thể không có biểu hiện gì rõ ràng dù dị vật vẫn còn trong đường thở. Điều này khiến các bậc phụ huynh rất dễ chủ quan đấy các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận một ca bệnh khiến các bác sĩ cũng phải giật mình: một bé trai 14 tuổi có dị vật nằm vùi trong đường thở suốt 13 tháng mà không ai phát hiện ra!
Chuyện là vào tháng 2/2025, cháu V.H (14 tuổi, Hà Nội) đang ăn hồng xiêm thì bị hóc hạt. Lúc đó cháu ho sặc sụa, tức ngực nhưng chỉ vài phút là hết luôn. Nghĩ rằng hạt hồng xiêm đã "trôi" xuống dạ dày rồi, gia đình cũng không đưa con đi khám gì cả.
Ai ngờ suốt 13 tháng sau đó, H. cứ ho khan mãi không dứt nhưng không sốt, cũng không khó thở quá rõ. Gia đình tự mua thuốc về uống cho con mà không thấy khỏi, nhưng cũng chẳng ai nghĩ là còn "vật lạ" nằm trong người bé
Mãi đến khi ho nặng hơn, gia đình mới đưa H. đi khám. Chụp CT tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ phát hiện có dị vật ở phế quản phải của bé, rồi ngay lập tức chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tại Trung tâm Hô hấp, các bác sĩ đã nội soi phế quản để gắp dị vật ra. Nhưng do nằm lâu quá nên hạt hồng xiêm đã bị viêm và mô hạt bao bọc xung quanh. Các bác sĩ phải dùng cả nội soi ống cứng kết hợp laser để cắt bỏ mô xung quanh, cuối cùng mới lấy ra được hạt hồng xiêm kích thước khoảng 1×3cm
Một trường hợp khác cũng không kém phần "drama" là bé gái 3 tuổi ở Sơn La nhập viện trong tình trạng suy hô hấp vì hóc hạt dẻ cười. Lúc đó bé vừa ăn vừa khóc, hít mạnh làm dị vật lọt luôn vào đường thở. Sau khi sơ cứu tại chỗ, dị vật rơi ra một phần nên gia đình cứ nghĩ ổn rồi, để con ở nhà theo dõi.
Nhưng chỉ một ngày sau, bé ho nhiều, khó thở tăng dần và bắt đầu tím tái. Gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện địa phương nhưng tình trạng nặng quá nên phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương gấp.
ThS.BS Bùi Vũ Anh (Khoa Cấp cứu và Chống độc) cho biết, ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ lập tức cho bé thở oxy, kiểm soát đường thở, làm xét nghiệm và hội chẩn khẩn với Trung tâm Hô hấp để nội soi cấp cứu. Sau hơn 2 giờ căng thẳng, dị vật đã được lấy ra thành công
Theo các bác sĩ, dị vật đường thở ở trẻ có thể diễn biến theo hai kiểu. Trường hợp cấp tính thì nguy hiểm ngay, có thể gây tắc nghẽn, suy hô hấp và đe dọa tính mạng nhanh chóng. Còn nhiều trường hợp diễn biến âm thầm, chỉ ho dai dẳng thôi, rất dễ nhầm với các bệnh hô hấp thông thường.
Đặc biệt lưu ý là nhiều trường hợp sau cơn sặc ban đầu, trẻ có thể không có biểu hiện gì rõ ràng dù dị vật vẫn còn trong đường thở. Điều này khiến các bậc phụ huynh rất dễ chủ quan đấy các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn