Để có được cô bé Yến Nhi kháu khỉnh và bụ bẫm như bây giờ, đó là sự chung tay của bao nhiêu người yêu thương, đặc biệt là tình yêu vô điều kiện của mẹ nuôi 9X. Câu chuyện này chạm đến trái tim ai cũng phải rơi nước mắt luôn ý!
Hành trình kỳ diệu của bé Yến Nhi
Hồi đầu mà nhìn bé Yến Nhi thì ai cũng xót xa lắm. 14 tháng tuổi mà chỉ nặng có 3,5kg thôi, suy dinh dưỡng nặng, da đen nhẻm, tóc bù xù. Bé chỉ được cho uống nước cơm những lúc khóc vì đói, thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng luôn
Nhưng rồi thiên thần Thanh Tâm xuất hiện! Cô gái 9X này đã quyết định nhận Yến Nhi làm con nuôi và chăm sóc bé bằng cả trái tim. Và phép màu đã xảy ra - giờ bé đã nặng tới 8kg rồi nha! Tuy chưa hoàn toàn vượt qua ngưỡng suy dinh dưỡng nhưng bé đang phát triển theo hướng tích cực từng ngày. Ngoài sữa, mẹ Thanh Tâm còn cho bé ăn bột thêm nữa.
Giờ nhìn Yến Nhi da trắng trẻo, hồng hào, khuôn mặt đầy đặn đáng yêu vô cùng, không ai có thể tưởng tượng được bé đã từng gầy yếu đến mức nào đâu
Nỗ lực không ngừng nghỉ của mẹ Thanh Tâm
Ngày 15/7, hai mẹ con bắt taxi đi tập luyện kích thích cơ và vận động lần đầu tiên. Bác sĩ tập cho Yến Nhi, mẹ chơi đùa cùng các bệnh nhi khác rất vui. "Con xinh và ngoan đến bác sĩ còn phải khen" - Bibi Thanh Tâm, người mẹ trẻ luôn sát cánh bên con chia sẻ.
Những dòng nhật ký ghi chép từng ngày từng giờ của mẹ Thanh Tâm đọc mà nước mắt cứ trào ra: "Ngày 16/7, giờ tập thứ 2 của 2 mẹ con. Mẹ biết con vất vả nhưng cố lên Yến Nhi à! Bác sĩ tập kết hợp, hướng dẫn về cơ bản, tập giúp mềm cơ và tập để con có thể ngóc đầu lên được".
Và phép màu thực sự đến rồi! "Con đã có thể tự đan tay vào nhau không còn bị quặp tay vào nữa. Mọi người còn nói tay cái của con không nắn ra được cứng như vậy, thịt tay cái lại dính vào bàn tay nên sẽ bị như vậy mãi. Việc cầm nắm, viết sau này sẽ là rất khó khăn nhưng cho đến bây giờ thì sự thật con tự không còn dính nữa mà tay còn làm được như thế này. Có hơn 20 ngày mà nhiều điều thay đổi. Con mau lớn từng ngày. Mẹ mừng và mẹ tin con là phép nhiệm màu!" - Bibi Thanh Tâm không giấu được niềm vui.
Hành trình điều trị dài hạn
Từ ngày 29/7, hai mẹ con đã xuống Hà Nam để điều trị cho Yến Nhi bằng phương pháp bấm huyệt, đốt thuốc trong vòng 1 năm. Mỗi ngày bé sẽ được bấm huyệt 2 lần vào buổi sáng và chiều.
Duyên số kỳ lạ của hai mẹ con
Thật khó mà giải thích được tình cảm đặc biệt mà Thanh Tâm dành cho Yến Nhi - một cô gái 25 tuổi chưa có gia đình mà quyết tâm nuôi một bé gái bị suy dinh dưỡng nặng và bại não. Nhưng có lẽ đây là định mệnh đấy!
Thanh Tâm tiết lộ rằng cô đã ăn chay từ ngày 28/6/2013. Ba năm sau, lần đầu tiên cô nhìn thấy bé Yến Nhi cũng vào đúng ngày này - 28/6. Trùng hợp đến mức khó tin luôn!
Tâm kể, cô từng đi từ thiện rất nhiều nhưng chưa gặp trường hợp nào như Yến Nhi. "Nhìn cảnh gà trống nuôi con và thấy bé gầy quá mức khiến mình rất đau lòng. Ngay từ giây phút gặp Yến Nhi, mình đã cảm thấy như đó chính là con ruột của mình vậy" - 9X tâm sự.
Nghị lực của một người mẹ trẻ
Từng đi bán chăn ở vỉa hè để kiếm tiền, Thanh Tâm luôn thể hiện sự độc lập từ nhỏ. Nhận nuôi và bảo hộ cho bé gái suy dinh dưỡng, bị bại não là điều không đơn giản chút nào với một cô gái 25 tuổi, chưa lập gia đình. Không ít người từng ngăn cản nhưng 9X vẫn kiên định với quyết định của mình. "Rất may, giờ mẹ đã hiểu và ủng hộ việc làm ý nghĩa này của con gái" - thiếu nữ Lào Cai nói.
"Có những điều diệu kỳ bắt đầu từ tình yêu thương! Tình yêu ấy đã cho Yến Nhi đi tới ngày hôm nay! Cảm ơn Phạm Thanh Tâm - người đã đem tình yêu, sức mạnh và nghị lực sống cho con" - đó chính là lời chia sẻ cảm động của một người mến mộ hai mẹ con.
Nguồn: soha.vn