TepPho8149
New member
Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ vừa xử lý một ca cấp cứu đáng sợ: bé 13 tháng bị rết cắn, mà con rết vẫn còn nằm im trong chăn của bé luôn!
Vào nửa đêm 26/10, bố mẹ bé hoảng hốt đưa con vào phòng cấp cứu. Lúc này bé khóc ré lên, vật vã kích thích liên tục, môi và tay chân tím tái, da niêm mạc nhợt nhạt. Đặc biệt trên cánh mũi có mấy vết xước nhẹ đối xứng nhưng lại không sốt, không có dấu hiệu ngoại khoa rõ ràng.
Với kinh nghiệm lâu năm, các bác sĩ nghĩ ngay đến khả năng bé bị côn trùng tấn công. Họ quyết định lật tung quần áo, chăn màn, tã... Và OMG! Cả ekip đều bất ngờ, bàng hoàng khi phát hiện "thủ phạm" - một con rết vẫn đang nằm yên trong tấm chăn đang quấn quanh em bé.
Kiểm tra kỹ hơn, bác sĩ còn phát hiện thêm nhiều vết cắn khác trên người bé nữa chứ!
Rết là loại côn trùng cực kỳ nguy hiểm nha các bạn ơi! Chúng có một cặp vuốt ở vùng miệng chứa đầy chất độc. Khi cắn, chất độc sẽ theo vuốt đi vào cơ thể nạn nhân gây nhức đầu, sốt, buồn nôn, co giật và thậm chí có thể hôn mê. Càng con to thì lượng độc bơm vào càng nhiều, nguy hiểm đến tính mạng nếu không xử lý kịp thời!
**Vài tips phòng chống rết cho nhà bạn:**
Nguồn: soha.vn