Bé 11 tháng tuổi ra đi thương tâm tại nhà giữ trẻ "chui" ở TP.HCM

BubuHong2705

New member
9e7b15e1e1e6e94a3ba6.jpg


Thi thể bé Nguyễn Bảo Nam (sinh năm 2011) đang được gia đình đưa về Quảng Trị để chôn cát. Một sự ra đi đau lòng khiến ai nghe cũng xót xa

Anh Quảng rời quê hương Quảng Trị vào Sài Gòn lập nghiệp, gặp và yêu chị Lợi. Hai người thuê một căn phòng trên địa bàn phường 12, quận Gò Vấp để ở. Sau vài năm kết hôn, đứa con đầu lòng của họ chào đời. Vợ chồng anh Nam phải đi làm thuê để kiếm sống nuôi con.

Dù trong lòng không nỡ, nhưng vì hoàn cảnh, hai vợ chồng buộc phải gửi bé Nam cho một hộ giữ trẻ gần đó khi bé chỉ mới 6 tháng tuổi. Người chủ nhà kiêm luôn người chăm sóc trẻ là bà Ngô Thị Lan Thảo (sinh năm 1967, sống tại 57/23 đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, Gò Vấp).

6b010976445c7d363795.jpg


Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 17/5/2012, bà Thảo cho Nam ăn cháo như mọi khi. Chẳng may, bé Nam bị sặc, sau đó co giật mạnh. Theo lời bà Thảo kể lại, bà không biết phải xử lý ra sao nên bế cháu bé đi cấp cứu. Mất tới một tiếng sau họ mới đến được Bệnh viện Nhi đồng 1. Đến 15 giờ 10 cùng ngày, bé Nam đã tắt thở

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an quận Gò Vấp, nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm của bé Nam là do sặc thức ăn dẫn đến ngưng thở vì ngạt. Điều đáng nói là bà Thảo tự ý mở nhà trẻ không có giấy phép, hoàn toàn không có chuyên môn về chăm sóc trẻ em.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top