Gia đình cháu Khang đã giữ xác cháu lại bệnh viện suốt 6 tiếng đồng hồ để phản ứng, cho rằng bác sĩ tắc trách dẫn đến cái chết của con mình
Ngày 25/5, bác sĩ Trần Châu - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ đã lên tiếng khẳng định, bệnh viện đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân cái chết của bệnh nhi Võ Duy Khang (11 tháng tuổi, ở xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) - em bé đã ra đi vào chiều 24/5 khi đang điều trị tại đây.
Quay lại chiều 24/5, ngay sau khi cháu Khang tử vong, người nhà đã vô cùng bức xúc và giữ lại thi thể cháu bé trong 6 giờ liền tại bệnh viện. Họ tố cáo bác sĩ đã chậm trễ, tắc trách dẫn đến cái chết của con mình. Sự việc khiến cả bệnh viện náo loạn. Mãi đến tối muộn, sau khi Công an quận Ninh Kiều vào cuộc, gia đình mới đồng ý đưa thi thể về quê lo hậu sự
Theo lời bác sĩ Thái Thanh Lâm - Trưởng khoa Nội Nhi Nhiễm, chiều 21/4, cháu Khang được nhập viện trong tình trạng còn tỉnh táo nhưng bị sốt và tiêu chảy kéo dài hơn 10 ngày. Kết quả chẩn đoán cho thấy cháu bị tiêu chảy nhiễm trùng. Sau khi xét nghiệm mẫu phân, bệnh viện phát hiện cháu nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi trùng E.coli, may mắn là còn nhạy cảm với kháng sinh nên đã điều trị theo kháng sinh đồ.
Sáng 24/5, bác sĩ đã quyết định đổi sang kháng sinh cấp cao hơn, tiêm cho cháu và theo dõi sát tình hình. Đến trưa cùng ngày, khi bác sĩ vào thăm khám, cháu Khang vẫn tỉnh táo, bú bình bình thường. Nhưng rồi đến 15h, tình hình đột ngột chuyển biến xấu - cháu bé tím tái, thở nhanh, mạch nhanh và phải được đưa đi cấp cứu ngay lập tức
Tại phòng cấp cứu, bác sĩ đã dùng máy thở, chống sốc tối đa. Nhưng đến 17h, cháu Khang đã không qua khỏi. Bác sĩ Lâm cho biết thêm, trước khi nhập viện ở đây, gia đình đã đưa cháu đi điều trị ở nhiều bệnh viện khác rồi.
Phía gia đình cháu Khang kể lại, trưa 24/5 khi phát hiện tình trạng của bé có dấu hiệu xấu đi, họ đã yêu cầu nhân viên bệnh viện gọi bác sĩ đến khám ngay. Tuy nhiên phải đợi đến đầu giờ chiều mới có bác sĩ vào thăm khám thì lúc này bệnh đã trở nặng rồi Sau đó cháu được chuyển xuống khoa Cấp cứu nhưng đã không thể cứu được. Hiện tại, gia đình đang yêu cầu bệnh viện làm rõ trách nhiệm của bác sĩ về việc chậm trễ này.
Nguồn: soha.vn