Bé 10 tuổi gọi điện đòi về sau mấy tuần ở quê, mẹ nghe lý do xong muốn độn thổ luôn

UwUBoss

New member
946286e699a6f0709d86.png


Chị Lê (36 tuổi) kể lại câu chuyện khiến chị vừa tự hào vừa xấu hổ về con gái mình. Sau vài tuần về quê nghỉ hè, bé Sim - con gái lớn của chị - bất ngờ gọi điện nhắn mẹ cuối tuần về đón lên, khác hẳn mọi năm.

Vợ chồng chị Lê kết hôn được 11 năm, có 3 đứa con lần lượt 10 tuổi, 8 tuổi và 6 tuổi. Giống nhiều gia đình khác, mỗi mùa hè đến là lại đau đầu với bài toán trông con. May mắn là lũ trẻ rất thích về quê với ông bà nội, nên ngay sau khi tan học, vợ chồng chị đã đưa cả 3 đứa về quê nghỉ hè.

Bố mẹ chồng chị sống cùng gia đình em trai. Trước khi gửi con về, chị cũng trao đổi kỹ với ông bà và vợ chồng em dâu, đồng thời gửi tiền sinh hoạt cho các cháu. Chị nghĩ như vậy là ổn rồi.

Thật sự những ngày con về quê, cuộc sống vợ chồng chị thảnh thơi hẳn. Sau giờ làm không phải tất tả đón con, nấu cơm hay kèm bài. Chiều nào tan làm cũng rủ nhau đi ăn tối, uống cà phê, có hôm còn tranh thủ xem phim luôn. Cảm giác như quay về thời mới yêu vậy

Chị còn đùa với chồng: "Ước gì mỗi năm có hai kỳ nghỉ hè thì tốt biết mấy". Nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Khoảng 3 tuần sau, bé Sim gọi điện. Chị nghĩ con nhớ nên gọi hỏi thăm như mọi lần. Ai ngờ nói chuyện được một lúc, Sim bảo: "Mẹ ơi, cuối tuần mẹ về đón bọn con lên nhé".

Chị bất ngờ vì mọi năm các con đều ở quê đến tận ngày khai giảng mới chịu về. Hỏi có chuyện gì không thì Sim ngập ngừng rồi mới kể.

Con bảo thời gian ở quê, con để ý thấy thím rất vất vả. Sáng nào thím cũng dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà gần chục người. Sau đó thím đi làm, trưa lại tranh thủ về nấu cơm. Chiều thím đi làm tiếp, tối về lại lo cơm nước, tắm giặt cho con của thím và cả em út của Sim. Xong xuôi mọi việc, thím còn phải dọn dẹp nhà cửa đến khuya mới được nghỉ. Sim nói ông bà nội tuổi cao rồi nên không giúp được nhiều.

e1b024206e174835511a.png


Rồi con bé nói một câu khiến chị lặng người: "Con thấy mẹ thì thảnh thơi đi chơi, còn thím lại vất vả hơn từ khi bọn con về. Con nghĩ chúng con chơi ở quê như thế là đủ rồi. Bọn con muốn về nhà".

Nghe con nói, chị bỗng thấy xấu hổ lắm Chị vẫn nghĩ mình chỉ đang nhờ ông bà trông cháu trong dịp hè, một việc rất bình thường ở nhiều gia đình. Nhưng chị lại quên mất rằng phía sau sự thảnh thơi của mình là sự bận rộn và hy sinh của người khác.

Chị có gửi tiền sinh hoạt, nhưng tiền không thể san sẻ hết những công việc không tên trong gia đình. Chị cũng không hề hình dung việc có thêm 3 đứa trẻ sẽ khiến em dâu vất vả đến mức nào. Trong khi chị tận hưởng những buổi tối rong chơi cùng chồng, em ấy lại phải lo thêm bữa ăn, thêm quần áo, thêm tiếng cười nói và cả những lần tranh cãi của lũ trẻ.

Điều khiến chị suy nghĩ nhiều hơn cả là người nhận ra điều đó không phải chị, mà lại là con gái 10 tuổi của mình. Con đã biết quan sát, biết đặt mình vào vị trí của người khác và biết thương người thân trong gia đình. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại khiến chị thấy mình cần nhìn lại cách cư xử của bản thân.

Ngay cuối tuần đó, vợ chồng chị về quê. Họ mang quà biếu bố mẹ, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến ông bà và gia đình em dâu vì đã chăm sóc các con suốt thời gian qua.

Khi đón các con lên thành phố, chị cũng chủ động mời 2 cháu nhà em dâu lên chơi mấy bữa để các con có dịp vui cùng nhau, còn vợ chồng em ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại câu nói của bé Sim, chị vẫn thấy vừa xúc động vừa biết ơn. Nhờ con, chị nhận ra rằng tình thân không phải là chuyện ai giúp ai bao nhiêu, mà là biết trân trọng công sức và sự hy sinh của những người luôn âm thầm đứng phía sau mình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top