NaiNana2190
New member
Sinh ra chỉ 3,5kg như bao bé khác, nhưng chỉ sau 10 tháng, em bé đã chạm mốc 28kg khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Và mẹ? Vẫn cứ nghĩ con mình "ăn sữa như boss" nên mới "bự" thế
Cậu bé Luis Manuel Gonzales đến từ Mexico có câu chuyện khiến netizen không khỏi xót xa. Khi mới chào đời, em nặng 3,5kg - cân nặng chuẩn chỉ như bao em bé khác. Nhưng chỉ trong vòng 10 tháng, em đã... "lột xác" lên 28kg luôn rồi!
Luis vẫn bập bẹ nói và thích khám phá mọi thứ xung quanh như các bé cùng trang lứa. Thế nhưng, điều khiến em khác biệt và thực sự đáng lo ngại chính là việc cân nặng tăng vọt không kiểm soát được này.
Khi Luis 2 tháng tuổi, em đã nặng 10kg rồi. Trong vòng 8 tháng tiếp theo, em tăng thêm 18kg nữa. Để các bạn hình dung, anh trai Mario của Luis năm nay đã 3 tuổi nhưng lại nhỏ hơn hẳn em trai mình đấy!
Gia đình Luis không mấy khá giả. Anh Mario Gonzales - bố của Luis - chỉ kiếm được khoảng 4,5 triệu đồng/tháng. Gia đình sống trong căn nhà đơn sơ ở Tecoman, Mexico với những bức tường xi măng xám xịt chưa được sơn phết.
Hiện tại, mẹ của Luis - chị Isabel Pantoja (24 tuổi) cùng chồng đã lập Facebook và mở tài khoản ngân hàng để kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người, hy vọng có đủ tiền lo cho con điều trị.
Chị Isabel tâm sự: "Tôi nghĩ lý do là bởi con chịu sữa mẹ". Chị cứ nghĩ con mình hấp thủ sữa tốt nên mới tăng cân nhanh thế, chứ không hề nghĩ con gặp vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe cả
Đến giờ, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra được câu trả lời chính xác cho tình trạng này dù đã tiến hành rất nhiều đợt kiểm tra và nghiên cứu.
Một trong những giả thuyết được đưa ra là Luis có thể mắc hội chứng Prader-Willi - một bệnh di truyền hiếm gặp khiến trẻ luôn cảm giác đói và muốn ăn không ngừng, đồng thời gây yếu cơ, chậm phát triển trí não và bộ phận sinh dục. Rối loạn này cũng ảnh hưởng đến tim nữa đấy
Chị Isabel kể lại, ngay từ khi con mới 1 tháng tuổi, Luis đã phải mặc quần áo size 2-3 tuổi rồi.
Lần đầu tiên đi chích vaccine, Luis đã nặng 10kg. Thậm chí có lúc chiếc xe đẩy em bé còn bị hỏng vì không "cân" nổi cân nặng của bé. Giờ đây, Luis phải đến bệnh viện 4 lần/tuần để kiểm tra sức khỏe, mệt mỏi lắm
Anh Mario chia sẻ: "Tôi rất đau lòng khi xem y tá vạch những ngấn trên tay con để tìm vein lấy máu". Theo anh, cậu bé cần phải tiêm hormone và mỗi mũi tiêm tốn tới 12,5 triệu đồng - một con số quá lớn với gia đình nghèo như họ
Trong lúc bố mẹ trả lời phỏng vấn, Luis vẫn cố gắng đưa mọi thứ vào miệng như các bé khác. Em quan sát xung quanh bằng ánh mắt tò mò, dò xét. Thế nhưng Luis vẫn chưa thể bò được mà chỉ có thể ngồi thẳng thôi.
Bản thân chị Isabel cũng kiệt sức vì phải ẵm con quá nhiều.
Nhưng may mắn thay, vẫn còn hy vọng cho Luis! Bác sĩ Silvia Orozco - chuyên gia phẫu thuật dinh dưỡng - đã liên lạc với gia đình và kiểm tra sức khỏe cậu bé. Cô cho biết tình trạng của Luis khá nguy hiểm nhưng vẫn chưa thể kết luận cụ thể, đang chờ kết quả phân tích từ Mỹ về.
Bác sĩ Orozco cho rằng, ngoài hội chứng Prader-Willi, vấn đề của Luis có thể do khi còn là thai nhi, mẹ thiếu một số chất dinh dưỡng quan trọng, dẫn đến cơ quan trao đổi chất của bé hoạt động kém hiệu quả.
Nguồn: soha.vn