Ôi thôi, Bayern Munich vừa trải qua một đêm ác mộng không tưởng khi thua thảm 0-5 trước Monchengladbach ở vòng 2 Cúp Quốc gia Đức rạng sáng 28/10/2021. Đây là trận thua đậm nhất của "Hùm xám xứ Bavaria" sau 43 năm luôn các bạn ơi!
Rạng sáng 28/10, Bayern Munich ra sân với đội hình khá xịn xò, có đầy đủ những cái tên đình đám như Neuer, Gnabry, Kimmich hay siêu tiền đạo Lewandowski. Nghe thì tưởng chừng sẽ "xử gọn" đối thủ, nhưng thực tế... drama lắm luôn!
Khởi đầu của Bayern đúng kiểu "disaster" thật sự. Chỉ trong vòng 21 phút đầu trận, họ đã ăn liền 3 bàn thua từ Ramy Bensebaini, Breel Embolo và Kouadio Kone của Monchengladbach. Cả 3 bàn đều đến từ những pha phòng ngự lỗi thời của hàng thủ Bayern - xem mà thấy đau lòng quá trời!
Dù bị dẫn cách biệt lớn, Bayern vẫn cố gắng lội ngược dòng bằng cách dồn lên tấn công tổng lực. Nhưng mà... các cơ hội cứ trôi tuột qua mũi giày của đám tiền đạo như nước đổ đầu vịt vậy!
Sang hiệp 2, mọi thứ còn "toang" hơn nữa! Phút 52, trung vệ Upamecano tranh chấp không tốt, tạo cơ hội để Embolo dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 4-0.
Đến phút 57, lại là Embolo tận dụng tốc độ "hack não" hàng phòng ngự Bayern và thủ môn Neuer, ấn định chiến thắng 5-0 cho đội chủ nhà luôn!
Dù còn khá nhiều thời gian, nhưng trong ngày HLV Nagelsmann vắng mặt vì mắc Covid-19, các trợ lý của ông cũng bất lực, không giúp được Bayern gỡ lại dù chỉ 1 bàn danh dự. Trận đấu khép lại với chiến thắng 5-0 nghiêng về Monchengladbach.
Trận thua 0-5 này đánh dấu thất bại nặng nề nhất của Bayern sau 43 năm. Lần gần nhất họ thua đậm như vậy là năm 1978, khi để thua Fortuna Dusseldorf 1-7. Còn kỷ lục thua đậm nhất trong lịch sử của Bayern là trận thua 0-7 trước Schalke năm 1976 (nghe mà run luôn á! ).
Nguồn: soha.vn