Bayern đè bẹp Atletico nhưng vẫn phải "ngậm ngùi" nhường ngôi đầu ‍

4a71be0f259e721f9f77.jpg


Robert Lewandowski là "người hùng" ghi bàn duy nhất giúp Bayern hạ gục Atletico 1-0 trong trận "tạm biệt" vòng bảng D Champions League. Dù thắng nhưng vẫn phải nhìn đối thủ cầm cúp thôi các bạn ơi

Bayern Munich 1-0 Atletico Madrid
Ghi bàn: Lewandowski (28')

Đội hình thi đấu:
Bayern Munich: Neuer, Rafinha, Hummels, Alaba, Bernat, Thiago, Vidal, Renato Sanches, Robben (Kimmich 83), Lewandowski (Muller 80), Douglas Costa (Javi Martinez 87)
Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Godin, Savic, Lucas, Saul, Gabi, Koke (Thomas 68), Gaitan (Correa 60), Griezmann, Carrasco (Gameiro 60)

a334907f91ab7972229e.jpg


Tbh trước khi trận đấu bắt đầu, drama bảng D đã "spoil" kết cục rồi khi Atletico chốt sổ ngôi đầu sau 5 trận toàn thắng "cực gắt" Thế nhưng Bayern vẫn ra sân quyết chiến, và boom - giành được trận thắng thứ 15 liên tiếp trên sân nhà luôn nha!

50555f556b2faeee0abc.jpg


"Thánh" Lewandowski là người "khóa sổ" trận đấu với cú sút phạt "cực phẩm" ở phút 28. Goal đẹp muốn xỉu luôn á

708cb4b871250e513b60.jpg


HLV Carlo Ancelotti vẫn đưa ra đội hình "xịn sò" cho trận này, tuy nhiên vẫn để dành Philipp Lahm và Franck Ribery nghỉ ngơi. Chiến thắng này giúp Bayern phần nào "trả nợ" món thua đắng ở bán kết Champions League mùa trước và ngay cả lượt đi mùa này nữa nhé!

8141e83eac6b50a3c28a.jpg


Arjen Robben có tận hai lần "ăn vạ" trong vòng cấm nhưng trọng tài vẫn "ngó lơ" không thổi penalty. Sad quá đi mất

b90095f06928ab360528.jpg


Thiago Alcantara (trái) có pha sút... lên trời luôn ở khoảng cách chỉ 5m thôi nha, sau đường chuyền "ngon ăn" của Juan Bernat. Hơi phí một tí đó

9a563b2b7fdfeeb72848.jpg


Với vị trí nhất bảng, nhưng plot twist là Atletico có thể "va phải" những "ông lớn" ngay từ vòng 1/8 như PSG, Man City, Dortmund luôn đó. Ủa vậy mà cũng không yên tâm nổi

449367b7f7ad74d1bfb9.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top