Chuyện như phim hành động vậy mà lại có thật nè! Trên chuyến bay của American Airlines đang bay vèo vèo đến sân bay quốc tế Newark Liberty, bang New Jersey (Mỹ), một hành khách đã "tự dưng phát điên" khiến cả khoang máy bay rúng động.
Theo CBS News New York đưa tin, drama xảy ra khoảng 2 tiếng sau khi chuyến bay cất cánh từ Dallas, bang Texas, vào tối 3/9. Juan Mejia và Richard Olenick - hai anh chàng ngồi cách vị hành khách "nổi loạn" khoảng 2 hàng ghế - kể lại rằng mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không kịp trở tay.
"Giống như bật công tắc vậy, mọi thứ đột nhiên chuyển từ yên tĩnh sang la hét và hỗn loạn", Mejia kể lại.
Quay lại nhìn thì ui dồi ôi! Mejia thấy người đàn ông này đang dùng tay siết cổ một hành khách ngồi bên cạnh ở ghế lối đi và tấn công người ta tơi bời. Không chỉ vậy, anh ta còn chửi bới tục tĩu, nói những lời thù ghét, phân biệt đối xử khiến cả khoang hạng nhất phải "dựng tóc gáy"
Thấy tình hình căng thẳng quá, Mejia và Olenick đã phải ra tay khống chế anh chàng này. Họ dùng băng keo cố định ông ta vào ghế, kết hợp thêm dây rút do tiếp viên hàng không cung cấp để giữ cho anh ta không tiếp tục "làm loạn".
"Anh ta đã cắn vào tay tôi. May là không làm rách da, nhưng vẫn để lại dấu răng. Chúng tôi bị dính máu của anh ta", Mejia kể. Hú hồn thật đấy!
Theo Mejia, người đàn ông bị chảy khá nhiều máu do những vết thương mà chính anh ta tự gây ra cho mình luôn á.
Tình hình quá nghiêm trọng, phi công đã phải quyết định chuyển hướng chuyến bay và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Baltimore/Washington (BWI), bang Maryland. Tại đây, cảnh sát địa phương và FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) đã vào cuộc xử lý vụ việc.
American Airlines xác nhận chuyến bay số hiệu 618 ngày 3/9 đã phải chuyển hướng đến Baltimore do một hành khách gây rối nghiêm trọng. Khi máy bay hạ cánh, lực lượng chức năng lên máy bay và "đưa" hành khách này xuống trước khi chuyến bay tiếp tục hành trình đến Newark.
Hãng hàng không khẳng định an toàn của hành khách và nhân viên luôn là ưu tiên số 1, đồng thời không dung thứ cho bất kỳ hành vi bạo lực nào trên máy bay.
Chuyên gia du lịch Peter Greenberg của CBS News cho biết việc dùng băng keo và dây rút để khống chế hành khách gây rối nghiêm trọng là một biện pháp hợp lý theo quy trình an toàn.
"Nếu một hành khách gây rối đến mức đó, phi hành đoàn có thể phải sử dụng băng keo và dây rút để khống chế họ, giữ người này ở vị trí an toàn cho đến khi máy bay chuyển hướng và hạ cánh", Greenberg giải thích.
Mejia và Olenick cho biết họ không rõ điều gì đã khiến người đàn ông "nổi điên" như vậy. Tuy nhiên, cả hai đều nghi ngờ rượu có thể là nguyên nhân Mejia nhớ lại một tiếp viên từng nói rằng người đàn ông này chỉ được phục vụ một ly đồ uống có cồn thôi mà.
Nguồn: kenh14.vn
Theo CBS News New York đưa tin, drama xảy ra khoảng 2 tiếng sau khi chuyến bay cất cánh từ Dallas, bang Texas, vào tối 3/9. Juan Mejia và Richard Olenick - hai anh chàng ngồi cách vị hành khách "nổi loạn" khoảng 2 hàng ghế - kể lại rằng mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không kịp trở tay.
"Giống như bật công tắc vậy, mọi thứ đột nhiên chuyển từ yên tĩnh sang la hét và hỗn loạn", Mejia kể lại.
Quay lại nhìn thì ui dồi ôi! Mejia thấy người đàn ông này đang dùng tay siết cổ một hành khách ngồi bên cạnh ở ghế lối đi và tấn công người ta tơi bời. Không chỉ vậy, anh ta còn chửi bới tục tĩu, nói những lời thù ghét, phân biệt đối xử khiến cả khoang hạng nhất phải "dựng tóc gáy"
Thấy tình hình căng thẳng quá, Mejia và Olenick đã phải ra tay khống chế anh chàng này. Họ dùng băng keo cố định ông ta vào ghế, kết hợp thêm dây rút do tiếp viên hàng không cung cấp để giữ cho anh ta không tiếp tục "làm loạn".
"Anh ta đã cắn vào tay tôi. May là không làm rách da, nhưng vẫn để lại dấu răng. Chúng tôi bị dính máu của anh ta", Mejia kể. Hú hồn thật đấy!
Theo Mejia, người đàn ông bị chảy khá nhiều máu do những vết thương mà chính anh ta tự gây ra cho mình luôn á.
Tình hình quá nghiêm trọng, phi công đã phải quyết định chuyển hướng chuyến bay và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Baltimore/Washington (BWI), bang Maryland. Tại đây, cảnh sát địa phương và FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) đã vào cuộc xử lý vụ việc.
American Airlines xác nhận chuyến bay số hiệu 618 ngày 3/9 đã phải chuyển hướng đến Baltimore do một hành khách gây rối nghiêm trọng. Khi máy bay hạ cánh, lực lượng chức năng lên máy bay và "đưa" hành khách này xuống trước khi chuyến bay tiếp tục hành trình đến Newark.
Hãng hàng không khẳng định an toàn của hành khách và nhân viên luôn là ưu tiên số 1, đồng thời không dung thứ cho bất kỳ hành vi bạo lực nào trên máy bay.
Chuyên gia du lịch Peter Greenberg của CBS News cho biết việc dùng băng keo và dây rút để khống chế hành khách gây rối nghiêm trọng là một biện pháp hợp lý theo quy trình an toàn.
"Nếu một hành khách gây rối đến mức đó, phi hành đoàn có thể phải sử dụng băng keo và dây rút để khống chế họ, giữ người này ở vị trí an toàn cho đến khi máy bay chuyển hướng và hạ cánh", Greenberg giải thích.
Mejia và Olenick cho biết họ không rõ điều gì đã khiến người đàn ông "nổi điên" như vậy. Tuy nhiên, cả hai đều nghi ngờ rượu có thể là nguyên nhân Mejia nhớ lại một tiếp viên từng nói rằng người đàn ông này chỉ được phục vụ một ly đồ uống có cồn thôi mà.
Nguồn: kenh14.vn