Nghe tin tòa nhà "Hàm cá mập" sắp bị phá dỡ, ông Abelart ở TP.HCM không ngần ngại bay ngay ra Hà Nội để lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng với công trình huyền thoại này
Sau khi thông tin tòa nhà "Hàm cá mập" (số 7 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ bị tháo dỡ trước ngày 30/4 để cải tạo không gian đô thị, đám đông đã ùa đến đây để check-in và lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng bên công trình từng gắn bó với bao thế hệ người Hà Nội.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, mấy ngày gần đây khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cứ đông nghịt người dân và du khách kéo đến chụp ảnh với tòa nhà "Hàm cá mập".
Từ giới trẻ mê check-in, các nhiếp ảnh gia muốn lưu giữ hình ảnh công trình, cho đến các bác các cô muốn ôn lại kỷ niệm ngày xưa, ai cũng tranh thủ bấm máy với tòa nhà này trước khi nó ra đi mãi mãi
Ông Abelart, 70 tuổi, du khách người Đức chia sẻ rằng hiện tại ông cùng vợ đang sống tại TP.HCM. Nhưng Hà Nội và đặc biệt là phố đi bộ Hồ Gươm mới là nơi để lại cho vợ chồng ông những kỷ niệm đẹp nhất ngay từ lần đầu đặt chân đến Việt Nam. "Tôi có khoảng thời gian nửa năm sống ở Hà Nội, tòa nhà 'Hàm cá mập' này chính là nơi đầu tiên tôi đến tham quan ở Việt Nam. Ngay sau khi biết tin Hà Nội sẽ tháo dỡ, vợ chồng tôi đã book vé bay ra Hà Nội ngay vừa để du lịch vừa ngắm lại nó lần cuối", ông kể.
"Dù từng gây tranh cãi về kiến trúc và bị chê là ảnh hưởng cảnh quan khu vực, nhưng với mình thì tòa nhà 'Hàm cá mập' vẫn là một phần ký ức khó phai nhòa", bạn Mai Anh (ở Hà Nội) tâm sự.
"Dù có đôi chút nuối tiếc nhưng mình nghĩ việc phá dỡ tòa nhà sẽ giúp cải thiện cảnh quan Hồ Gươm, mở rộng không gian công cộng và khôi phục phần nào lịch sử của khu vực", chị Nga (ở Hà Nội) bày tỏ quan điểm.
Nguồn: soha.vn
Sau khi thông tin tòa nhà "Hàm cá mập" (số 7 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ bị tháo dỡ trước ngày 30/4 để cải tạo không gian đô thị, đám đông đã ùa đến đây để check-in và lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng bên công trình từng gắn bó với bao thế hệ người Hà Nội.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, mấy ngày gần đây khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cứ đông nghịt người dân và du khách kéo đến chụp ảnh với tòa nhà "Hàm cá mập".
Từ giới trẻ mê check-in, các nhiếp ảnh gia muốn lưu giữ hình ảnh công trình, cho đến các bác các cô muốn ôn lại kỷ niệm ngày xưa, ai cũng tranh thủ bấm máy với tòa nhà này trước khi nó ra đi mãi mãi
Ông Abelart, 70 tuổi, du khách người Đức chia sẻ rằng hiện tại ông cùng vợ đang sống tại TP.HCM. Nhưng Hà Nội và đặc biệt là phố đi bộ Hồ Gươm mới là nơi để lại cho vợ chồng ông những kỷ niệm đẹp nhất ngay từ lần đầu đặt chân đến Việt Nam. "Tôi có khoảng thời gian nửa năm sống ở Hà Nội, tòa nhà 'Hàm cá mập' này chính là nơi đầu tiên tôi đến tham quan ở Việt Nam. Ngay sau khi biết tin Hà Nội sẽ tháo dỡ, vợ chồng tôi đã book vé bay ra Hà Nội ngay vừa để du lịch vừa ngắm lại nó lần cuối", ông kể.
"Dù từng gây tranh cãi về kiến trúc và bị chê là ảnh hưởng cảnh quan khu vực, nhưng với mình thì tòa nhà 'Hàm cá mập' vẫn là một phần ký ức khó phai nhòa", bạn Mai Anh (ở Hà Nội) tâm sự.
"Dù có đôi chút nuối tiếc nhưng mình nghĩ việc phá dỡ tòa nhà sẽ giúp cải thiện cảnh quan Hồ Gươm, mở rộng không gian công cộng và khôi phục phần nào lịch sử của khu vực", chị Nga (ở Hà Nội) bày tỏ quan điểm.
Nguồn: soha.vn