Bầu xong mới té ngửa bạn trai đã có vợ, chị sinh con rồi buộc lòng cho đi, 29 năm sau điều không ai ngờ đã xảy ra

CuaXanh

New member
2312b356ce3ef437f6cd.jpg


29 năm qua, chị Mỹ chưa từng có tin tức gì về đứa con trai đã phải cho đi từ khi mới chào đời.

Giấc mơ báo trước điều kỳ diệu

Mấy tháng trước, chị Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1966, quê ở xã Trà Thân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) nằm mơ thấy người con trai thất lạc của mình quay về tìm. Tỉnh dậy, chị hoang mang lắm, kể cho người thân nghe mà ai cũng ngỡ ngàng

Hồi còn trẻ, chị Mỹ từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc tí nào. Bị chồng và gia đình chồng hắt hủi, chị ôm 2 con trai về nương nhờ nhà ngoại, được một thời gian thì chồng chị qua đời.

Sau đó, chị Mỹ quen một người đàn ông. Thấy người này hiền lành nên chị muốn tái hôn để có nơi nương tựa, phụ giúp nuôi 2 con. Thế nhưng plot twist là chẳng lâu sau, chị phát hiện người đàn ông này thực ra đã có gia đình, trốn vợ bỏ nhà đi. Ngang trái thay, lúc đó chị Mỹ đã mang thai rồi

Mẹ của chị không chấp nhận mối quan hệ này. Bà cũng khuyên con gái sinh con xong nên cho đi. Nếu để đứa trẻ lại nuôi, sợ sẽ xảy ra nhiều chuyện phức tạp khó lường.

e4c28767a6f9f77b311c.jpg


Ngày chị Mỹ chuyển dạ, mẹ đưa chị lên Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để sinh con. Một bé trai đã chào đời vào năm 1995.

Sinh xong, chị Mỹ nằm trên giường sinh có nghe thấy mẹ nói chuyện với mấy cô y tá về hoàn cảnh gia đình và bày tỏ nguyện vọng muốn cho đứa trẻ. "Tôi nghe mấy cô y tá nói sẽ cho bé cho mấy sơ và đưa bé sang Pháp làm con nuôi", chị Mỹ nhớ lại.

Sau khi cho con, chị Mỹ không gặp lại, cũng không có thông tin gì về đứa trẻ. Bao nhiêu năm qua, chị không lập gia đình nữa, một mình vất vả làm việc, nuôi 2 con khôn lớn trưởng thành. Đến hiện tại, chị Mỹ cùng các con đã chuyển lên sống tại TP.HCM. Con trai thứ sinh năm 1992 đã có gia đình riêng. Con trai cả sinh năm 1988 thương mẹ khổ cực bao năm nên chưa kết hôn, muốn ở vậy, đi làm để phụng dưỡng mẹ.

Những năm qua, chị Mỹ cũng không nói cho 2 con trai lớn biết về sự hiện diện của đứa con riêng đã được chị cho đi.

f1ac7071d7bc35cb2b00.jpg


7c2b11ccc1cfc87a6cae.jpg


Khi duyên số sắp đặt

Bất ngờ gần đây, các em của chị Mỹ xem một câu chuyện trên kênh tìm kiếm người thân và nhận thấy có nhiều sự trùng hợp với hoàn cảnh của chị. Trời ơi, không thể tin được!

Đó là câu chuyện chàng trai người Pháp gốc Việt tên Nguyễn Trung Dũng (SN 1/9/1995) về Việt Nam tìm nguồn cội. Dũng được biết mình chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM, trong giấy khai sinh có ghi tên mẹ là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ. Thời điểm sinh Dũng, mẹ 29 tuổi, nghề nghiệp: Làm rẫy.

2 tuần sau đó, Dũng được gửi tới Cô nhi viện ở Thủ Đức và sang Pháp làm con nuôi lúc 1 tháng tuổi. Dù sang Pháp từ nhỏ nhưng Dũng đã cố gắng học tiếng Việt. Cậu cũng trở về Việt Nam sống và làm việc khoảng 2 năm nay để thuận tiện cho việc tìm mẹ. Đúng là chàng trai có tâm!

1f0c513b26900b8047e8.jpg


Thông qua kênh tìm kiếm, chị Mỹ và Dũng đã nói chuyện với nhau. Chị Mỹ kể lại cụ thể câu chuyện hoàn cảnh của mình cho Dũng nghe. Chị hy vọng nếu Dũng đúng là cậu con trai đã được cho đi thì có thể thông cảm cho hoàn cảnh éo le của mình lúc bấy giờ. Chị rất mừng rỡ, bất ngờ, xúc động vì không nghĩ có một ngày con trai lại trở về tìm và ngỡ ngàng khi giấc mơ của mình trở thành hiện thực

0afeedb76b754fcb2eee.jpg


Nguyện vọng của cả chị Mỹ và Dũng là được làm xét nghiệm ADN để chứng minh huyết thống bằng khoa học. Sau thời gian chờ đợi, hai mẹ con đã vỡ òa khi kết quả cho thấy họ chính là mẹ và con trai. Trùng hợp thay, Dũng đã trở về trong vòng tay của mẹ và những người thân yêu vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 29 của mình. Món quà sinh nhật ý nghĩa nhất đời! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top