BomXinh659
New member
Từ ngày cầm quân cờ đầu tiên đến giờ, siêu kỳ thủ Lê Quang Liêm đã cày cuốc 23 năm trời trên đấu trường, chạm trán toàn những cao thủ xịn sò trong nước lẫn quốc tế. Anh tạo nên những mốc son chói lọi cho cờ Vua Việt: người Việt đầu tiên vô địch châu Á, vô địch thế giới cờ chớp, lọt top 20 kỳ thủ xịn nhất hành tinh... Không ồn ào, không phô trương, Lê Quang Liêm vẫn lặng lẽ viết tiếp những trang sử mới để khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ cờ Vua thế giới
Năm 2006, làng cờ Việt choáng váng khi nữ kỳ thủ top 15 thế giới Hoàng Thanh Trang tuyên bố "chia tay" đội tuyển để sang đấu cho Hungary. Mất mát nặng nề quá, ai giờ sẽ kế vị đây? Và rồi Lê Quang Liêm xuất hiện như một "chọn mặt gửi vàng"
Liêm bắt đầu chơi cờ từ năm 7 tuổi do anh trai Lê Quang Long chỉ bảo. Chỉ sau một thời gian ngắn, chính anh trai cũng phải "chào thua" và nhận ra không thể đánh bại em mình nữa. Từ đó, một thiên tài cờ Vua của Việt Nam chính thức được "khui ra".
Ngoài anh trai, HLV tuyển quốc gia Lâm Minh Châu cũng sớm phát hiện tài năng đặc biệt của Lê Quang Liêm. Trong ký ức của ông thầy sinh năm 1961, Liêm là cậu bé "rất bình thường", nhưng ẩn sâu trong vẻ ngoài đó là một siêu kỳ thủ "hiếm có khó tìm" trong lịch sử.
"Để đánh giá ngay từ đầu thì tôi phải nói thật là Liêm không bộc lộ gì cả. Nó giống như một viên ngọc ẩn trong đá, phải trải qua thời gian thử thách, càng thử thách nhiều thì viên đá đó càng tỏa sáng. Tố chất của Liêm là có nhưng nó không rõ ràng mà phải có sự kiên trì, đam mê cộng với khổ luyện lâu dài thì mới thành công", ông Châu kể về cậu học trò thiên tài của mình.
Giai đoạn 2000-2005, Lê Quang Liêm đã flex sương sương trong làng cờ Việt bằng nhiều danh hiệu quốc gia, khu vực Đông Nam Á và đỉnh cao là chức vô địch thế giới lứa tuổi U14. Qua tuổi 15, Quang Liêm chính thức đạt danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế (GM) - là kỳ thủ trẻ thứ 2 của Việt Nam có vinh hạnh này sau Nguyễn Ngọc Trường Sơn (đạt GM năm 2004, 14 tuổi).
Việc thường xuyên "quẩy" ở các giải quốc tế đã nâng tầm đẳng cấp và giúp kỳ thủ Việt Nam tích điểm Elo từng bước thăng hạng. Năm 2011, tức 5 năm sau khi đạt GM, Lê Quang Liêm vượt qua cột mốc điểm Elo 2700 để trở thành Siêu Đại kiện tướng quốc tế đầu tiên trong lịch sử cờ Vua Việt Nam ở tuổi 20 Anh cũng là kỳ thủ châu Á thứ 4 trong danh sách và duy nhất của Đông Nam Á có được niềm tự hào to lớn đó.
Các con số của Liên đoàn Cờ Vua Quốc tế FIDE cho biết, trên thế giới có khoảng 600 triệu người chơi cờ Vua thường xuyên. Trong đó có hơn 1.500 người đạt danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế (ĐKTQT) và chỉ có 40 người đạt đến danh hiệu cao nhất là Siêu ĐKTQT.
Thực ra, cờ Vua Việt Nam không thiếu nhân tài nhưng để vươn lên Siêu ĐKTQT thì chưa ai làm được. Trước Lê Quang Liêm, một tên tuổi đặt nền móng ban đầu cho vị thế Việt Nam trên đấu trường quốc tế là Đại kiện tướng Đào Thiên Hải (SN 1978) - kỳ thủ đầu tiên lọt top 100 thế giới khi tròn 15 tuổi. Hải cũng từng có cơ hội "đụng độ" "Hoàng đế cờ Vua" Garry Kasparov vào năm 2001, một thành tích cực đỉnh của kỳ thủ Việt Nam thời đó.
"Thần đồng cờ Vua" cùng thời với Liêm là Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng sớm đạt danh hiệu GM ở độ tuổi rất trẻ, nhưng đã gần 18 năm trôi qua, kỳ thủ quê Kiên Giang vẫn chưa thể chinh phục cột mốc Elo 2700.
So sánh để thấy thành tích của Quang Liêm vượt xa giá trị chuyên môn vốn đã cực khó, đồng thời nâng tầm tên tuổi của anh lên vị thế mới. Xét về mặt bằng chung của thể thao Việt Nam, hiếm ai được quốc tế săn đón như Liêm. Anh từng được mời sang "đấu thuê" tại các CLB hàng đầu của 4 cường quốc cờ Vua thế giới gồm Nga, Đức, Pháp và Trung Quốc. Ở bất cứ đâu góp mặt, Quang Liêm cũng đóng vai sứ giả đầy tự hào cho giới trẻ Việt, cũng như hoàn thành xuất sắc trọng trách của một ngôi sao
HLV quốc gia Lâm Minh Châu cho rằng con số chỉ có 40 Siêu ĐKTQT trên toàn thế giới đã đủ nói lên ý nghĩa và tầm vóc "khủng" như thế nào. Và việc Lê Quang Liêm chạm tới cột mốc đỉnh cao đó xứng đáng đi vào lịch sử cờ Vua nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.
Siêu Đại kiện tướng quốc tế duy nhất của Việt Nam đi lên bằng tài năng thiên phú, cộng với sự kiên trì khổ luyện và cả bệ phóng vững chắc từ gia đình và xã hội. Hiếm ai trong làng thể thao có được sự đào tạo bài bản trong việc học văn hóa cùng các kiến thức, kỹ năng toàn diện như Lê Quang Liêm.
Đầu năm 2001, khi Liêm đi Ấn Độ đấu giải nhưng lại không có tiền. Vợ chồng ông Lê Quang Quýnh và bà Trần Mỹ Lệ (bố mẹ Liêm) đã quyết định bán đi mảnh đất dự định xây nhà ở Quận 2, trích ra 30 triệu (khoảng 4,5 cây vàng thời đó) làm kinh phí để Liêm xuất ngoại thi đấu. Mảnh đất đó về sau giá trị tăng gấp nhiều lần nhưng gia đình không bao giờ hối tiếc
Cũng từ thời điểm đó, gia đình đã bắt đầu tự lo chi phí để Liêm tham gia thi đấu quốc tế, mỗi chuyến đi dao động từ 50-70 triệu đồng. Ước tính số tiền mà gia đình đầu tư cho đam mê của Liêm hằng năm rơi vào khoảng 200-300 triệu. Hơn 20 năm trước, số tiền này rất lớn, có thể đủ để mua vài mảnh đất ở Sài Gòn đó nha!
Ngoài tập với các huấn luyện viên trong nước, Liêm cũng được lãnh đạo bộ môn tạo điều kiện học hỏi nhiều chuyên gia nước ngoài với mức phí cực đắt đỏ. Theo thông tin năm 2006, Liêm từng thọ giáo chuyên gia người Nga Bareev (từng là HLV trưởng đội cờ Vua Nga) ở một resort tận Phan Thiết với học phí lên đến 50 USD/giờ (tương đương gần 1 chỉ vàng)
Những con số thống kê cho thấy để có một Quang Liêm xuất sắc như hiện tại thì mức đầu tư là lớn như thế nào. Tuy nhiên, gia đình Liêm chưa bao giờ muốn nhắc đến những chuyện này: "Chúng tôi không nghĩ ngợi về tương lai con cái theo những hình thức giả định hoặc giá mà. Chúng tôi chỉ định hướng cho con theo cách ông bà mình dạy là 'nhất nghệ tinh, nhất thân vinh'. Chúng tôi chỉ khuyên con là hãy chọn nghề mà các con thích, học giỏi và đam mê để có thể theo đến cùng thì cứ thế mà làm.
Khi Liêm còn phụ thuộc kinh tế gia đình, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với con rằng 'đi chuyến này tốn hết bao nhiêu, giải thưởng được bao nhiêu mới đủ bù...'. Vì chúng tôi nghĩ nói ra điều đó là đặt thêm áp lực cho con, và làm hại tinh thần thi đấu của con".
Khi được hỏi đầu tư như vậy cho Liêm liệu có khó khăn gì đối với gia đình không, người bố đáp: "Chúng tôi vẫn hay nửa đùa nửa thật nói với nhau rằng Liêm sử dụng tiền thưởng theo kiểu lấy mỡ nó rán nó, nghĩa là lấy tiền thưởng kỳ này đầu tư cho kỳ sau... và cái chuỗi đó cứ lập đi lập lại xuyên suốt.
May mà mỡ luôn có để rán! (cười)".
Thế mới thấy ngoài việc "lấy mỡ nó rán nó" thì kinh tế gia đình Lê Quang Liêm đóng góp rất lớn vào thành công của anh. Ngoài ra, một điều đặc biệt nữa đó là Liêm nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ phía lãnh đạo bộ môn của TP.HCM.
"Đầu năm 2007 sau khi Liêm vô địch giải Khu vực 3.3 và giành quyền tham dự Giải World Cup, chúng tôi có buổi làm việc với lãnh đạo bộ môn cờ thuộc Sở Thể dục Thể thao TP.HCM để trình bày kế hoạch phát triển chuyên môn của Liêm sau 3 năm và các cột mốc đạt được nếu thành phố có quỹ đầu tư cho Liêm tập luyện và thi đấu. Kết quả là lãnh đạo Sở đã thống nhất và luôn tạo điều kiện về tài chính, thủ tục để Liêm được đi thi đấu theo kế hoạch đã thống nhất. Sự hợp tác và tin tưởng nhau giữa Sở TDTT và gia đình, cũng như sự làm việc bền bỉ của Liêm đã tạo điều kiện để con trai chúng tôi có chỗ đứng trong giới cờ như hôm nay", ông Quýnh nói thêm.
Quang Liêm cũng thừa nhận con đường đi lên Siêu Đại kiện tướng của anh luôn được thành phố tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí trong nhiều chuyến thi đấu nước ngoài, học tập với chuyên gia. Đó cũng là thuận lợi của anh so với nhiều kỳ thủ khác.
Nguồn: soha.vn