Hội nhà khảo cổ đến từ Ai Cập và Pháp vừa "đào" được combo hiện vật cực xịn liên quan đến 4 vị pharaoh siêu nổi tiếng nha mọi người ơi!
Theo Heritage Daily, những "báu vật pharaoh" này không nằm giữa sa mạc như mọi người vẫn nghĩ đâu, mà lại chìm sâu dưới đáy hồ Nasser luôn! Hồ này được tạo ra khi xây đập Aswan High vào những năm 1960-1970 nè.
Hồ rộng tận 5.250 km2, và hồi xây xong thì các chuyên gia đã phải vật lộn để di dời nhiều hiện vật quan trọng khỏi các di tích sắp bị nhấn chìm.
Nhưng mà rõ ràng vẫn còn sót lại một số thứ chưa được phát hiện, và giờ chúng đang nằm yên dưới đáy hồ đấy!
Trong nghiên cứu lần này, các nhà khảo cổ từ Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập kết hợp với Đại học Paul Valéry ở Montpellier (Pháp) đã tìm ra một loạt tranh vẽ, tác phẩm chạm khắc và mô hình thu nhỏ chìm dưới nước.
Với tuổi đời hàng ngàn năm và kỹ thuật làm xịn sò vượt thời đại của người Ai Cập thời pharaoh, đây đều là những báu vật vô giá không gì sánh bằng!
Đặc biệt, chúng mô tả những vị pharaoh siêu nổi: Amenhotep III (trị vì năm 1391-1353 trước Công nguyên), Thutmose IV (1401-1391 trước Công nguyên), Psamtik II (595-589 trước Công nguyên) và Apries (589-570 trước Công nguyên).
Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến các phù điêu được khắc vào các khối đá chìm quanh đảo Philae và đảo Knossos. Mấy hòn đảo này cũng bị chìm luôn khi hồ Nasser hình thành nha! ️
Theo Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập, đội nghiên cứu đã sử dụng các kỹ thuật khảo cổ học hiện đại để xác định và ghi chép lại các tác phẩm chạm khắc được tìm thấy trong tình trạng bảo quản còn tốt đó.
TS Islam Saleem - đại diện nhóm nghiên cứu cho biết họ đang tạo mô hình 3D của các tác phẩm chạm khắc để chuẩn bị công bố khoa học, góp phần bảo vệ và lưu giữ chúng cho thế hệ sau nữa nè!
Hiện giờ vẫn chưa xác định được các báu vật dưới đáy hồ thuộc về công trình nào, do vị pharaoh nào chủ trương xây dựng, mô tả chính chủ nhân hay do người trị vì các triều đại sau mô tả các pharaoh tiền nhiệm. Mystery vẫn còn đó!
Nguồn: soha.vn
Theo Heritage Daily, những "báu vật pharaoh" này không nằm giữa sa mạc như mọi người vẫn nghĩ đâu, mà lại chìm sâu dưới đáy hồ Nasser luôn! Hồ này được tạo ra khi xây đập Aswan High vào những năm 1960-1970 nè.
Hồ rộng tận 5.250 km2, và hồi xây xong thì các chuyên gia đã phải vật lộn để di dời nhiều hiện vật quan trọng khỏi các di tích sắp bị nhấn chìm.
Nhưng mà rõ ràng vẫn còn sót lại một số thứ chưa được phát hiện, và giờ chúng đang nằm yên dưới đáy hồ đấy!
Trong nghiên cứu lần này, các nhà khảo cổ từ Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập kết hợp với Đại học Paul Valéry ở Montpellier (Pháp) đã tìm ra một loạt tranh vẽ, tác phẩm chạm khắc và mô hình thu nhỏ chìm dưới nước.
Với tuổi đời hàng ngàn năm và kỹ thuật làm xịn sò vượt thời đại của người Ai Cập thời pharaoh, đây đều là những báu vật vô giá không gì sánh bằng!
Đặc biệt, chúng mô tả những vị pharaoh siêu nổi: Amenhotep III (trị vì năm 1391-1353 trước Công nguyên), Thutmose IV (1401-1391 trước Công nguyên), Psamtik II (595-589 trước Công nguyên) và Apries (589-570 trước Công nguyên).
Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến các phù điêu được khắc vào các khối đá chìm quanh đảo Philae và đảo Knossos. Mấy hòn đảo này cũng bị chìm luôn khi hồ Nasser hình thành nha! ️
Theo Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập, đội nghiên cứu đã sử dụng các kỹ thuật khảo cổ học hiện đại để xác định và ghi chép lại các tác phẩm chạm khắc được tìm thấy trong tình trạng bảo quản còn tốt đó.
TS Islam Saleem - đại diện nhóm nghiên cứu cho biết họ đang tạo mô hình 3D của các tác phẩm chạm khắc để chuẩn bị công bố khoa học, góp phần bảo vệ và lưu giữ chúng cho thế hệ sau nữa nè!
Hiện giờ vẫn chưa xác định được các báu vật dưới đáy hồ thuộc về công trình nào, do vị pharaoh nào chủ trương xây dựng, mô tả chính chủ nhân hay do người trị vì các triều đại sau mô tả các pharaoh tiền nhiệm. Mystery vẫn còn đó!
Nguồn: soha.vn