Bầu show bị ném đá vì "dạy dỗ" Lưu Chí Vỹ: "Tôi bị khán giả chửi 2 tiếng, sợ đến rơi nước mắt luôn á!"

Han2k91155

New member
58f865bdccb69bfc99f8.jpg


Mấy ngày nay MXH náo loạn vì drama Lưu Chí Vỹ bị tạt nước, ném ghế ngay trên sân khấu Clip hơn 4 phút lan truyền chóng mặt, ai xem cũng phải "nóng mặt" hết. Dân tình lập tức "thả phẫn nộ" vào bầu show Nguyễn Huy, cho rằng dù Lưu Chí Vỹ có sai khi đi trễ nhưng cách xử lý này quá "đáng sợ". Đồng nghiệp cũng vào cuộc bênh vực liền tay - Hồ Quang Hiếu gọi là "kẻ tiểu nhân", Hương Tràm thẳng thừng comment "anh ác quá anh ơi"

Giữa tâm bão, ông bầu Nguyễn Huy đã lên tiếng kể hết đầu đuôi câu chuyện!

Chờ Lưu Chí Vỹ 2 tiếng rưỡi, bị khán giả chửi thẳng mặt là "lừa đảo"

"Tôi không làm việc trực tiếp với Lưu Chí Vỹ mà có bạn biên tập phụ trách. Chúng tôi báo lịch trước 3 ngày nhưng gặp mưa to nên phải hủy. Khi dời sang tối hôm sau, chúng tôi liên tục gọi nhắc và anh ấy xác nhận 'chắc chắn 10h sẽ có mặt'.

Đến 10h20, nhắn tin mới biết Lưu Chí Vỹ đang ở Tiền Giang chuẩn bị đi, dự kiến 11h30 mới tới. Biên tập bảo kết show đi nhưng tôi không thể vì bà con muốn thấy Lưu Chí Vỹ và tôi phải giữ uy tín làm ăn.

Lúc đó khán giả chửi tôi liên tục là đồ lừa đảo Tôi chỉ biết nuốt nước mắt, cầm mic nói 'Lưu Chí Vỹ đến không kịp, bà con đợi thêm chút'. Tôi phải cho quay xổ số để níu chân khán giả, tặng quà trị giá 1,5-2 triệu liên tục. Vì chữ 'tín', tôi buộc phải làm vậy."

bac86b6d38a789787a26.jpg


"Từ Tiền Giang về Bình Dương có mất 2 tiếng đâu!"

"Nếu Lưu Chí Vỹ cho rằng tôi lùi show đúng ngày anh có lịch ở Tiền Giang thì có thể từ chối. Nhưng anh ấy vẫn nhận và nhắn 'Ok! Đúng 10h đêm mai tôi sẽ có mặt'. Mình nhận show không phải sáng nhận chiều diễn đâu nha!

Từ Tiền Giang về Bình Dương chỉ khoảng 2 tiếng thôi. 10h tối Vỹ mới nhắn đang lên xe, 11h30 sẽ tới. Nhưng gần 11h30 vẫn không thấy bóng dáng, 12h20 mới lên sân khấu. Tôi làm vì uy tín công ty chứ không phải vì một cá nhân. Bạn tính xem chúng tôi thiệt thòi bao nhiêu về kinh tế?"

Không dàn dựng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh!

"Tôi lấy danh dự và uy tín khẳng định KHÔNG HỀ có chuyện dàn xếp. Việc nhân viên livestream nói 'khi Lưu Chí Vỹ đến ông chủ sẽ cho bài học', tôi có hỏi thì cô bé giải thích 'thấy khán giả và anh nóng quá nên đoán kiểu gì cũng có chuyện'.

Cuộc sống của tôi chủ yếu là kinh doanh, không phải nghề hội chợ nên tôi sẽ không làm gì trái lương tâm. Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi không ngờ khán giả lại tạt nước, cầm gậy đuổi đánh Lưu Chí Vỹ. Video clip cũng không phải tôi đăng. Tôi không muốn điều đó xảy ra, chỉ vì quá nóng nảy nên mọi thứ đi quá xa. Thật sự khi Vỹ về có nhiều người cầm cây đợi sẵn ngoài cổng, tôi phải năn nỉ họ đừng làm vậy "

8fd187b8fee795e6e9c5.jpg


Về tiền cát-xê: "Muốn hát hay không hát đều đưa"

"Cát-xê của anh Vỹ là 4 triệu nhưng khi tới trễ, quản lí nói 'thôi anh đưa hay không tuỳ anh'. Tôi mới nói: 'Đã tới đây rồi thì hát bao nhiêu cũng đưa, hát 1 bài cũng đưa. Không muốn hát thì lên có mặt đưa 2 triệu luôn. Muốn khán giả vui thì hát 1 bài'. Kết thúc tôi có đưa tiền nhưng Vỹ không nhận và ra về ngay."

Thiệt hại kinh tế lên tới... 150 triệu!

"Mỗi vòng xổ số tôi lỗ ít nhất 1,7-1,8 triệu. Đa số khán giả đến để xem ca sĩ, họ mua vé tôi tặng xà phòng, phiếu bốc thăm trúng 5 con gà tương đương 1 chỉ vàng. Cứ 7-10 phút lại lỗ 1,7-1,8 triệu, nhân với 2 tiếng rưỡi là hơn 150 triệu đồng luôn đó!"

Đáp trả Hương Tràm, Thanh Duy: "Hãy thử đặt mình vào vị trí tôi"


"Tôi muốn gửi lời đến Hương Tràm và Thanh Duy: nếu đặt anh chị vào vị trí bầu show, đừng nghĩ đến kinh phí. Lúc đó anh chị sẽ hiểu cảm giác bị hàng ngàn khán giả chửi 'lừa đảo', có hành động rất khó coi. Có ca sĩ nào trễ hơn 2 tiếng rưỡi để trưởng đoàn ngồi rơi nước mắt không?

Người trong nghề thường bênh vực lẫn nhau, tôi không trách vì độ tuổi và nhận thức Hương Tràm còn nhỏ hơn tôi nhiều. Nhưng hãy đặt mình vào vị trí chúng tôi, bỏ khán giả 2 tiếng rưỡi, không có ca sĩ nào lót, mọi người sẽ xử lý thế nào?"

"Coi như mỗi người rút bài học cho nhau"

be87c823d5ae32ffb287.jpg


"Tôi có đọc báo thấy anh Vỹ nói là sợ. Gửi lời đến anh Vỹ: bản thân tôi khá nóng nảy, mọi chuyện có thể do khán giả bình luận và fan thổi phồng. Nếu video không đăng, không bình luận thì sự việc sẽ giảm nhiều. Vì bình luận và chửi quá nhiều nên làm mọi thứ nặng hơn.

Khán giả tạt nước cũng nhắn tin bày tỏ day dứt về hành động của mình rồi. Cái sai của tôi là nóng tính, của khán giả là bức xúc hành động không đúng. Coi như mỗi người rút bài học. Nếu có nói chuyện thì tôi vẫn nói bình thường thôi."

Nghệ sĩ đi trễ: Học tập Lan Khuê đi!

"Ai cũng có lần đi trễ nhưng tôi chấp nhận sự trễ có giới hạn. Tôi nhớ Lan Khuê có lần đi trễ phải bỏ ô tô đi xe ôm đến điểm diễn. Tôi rất nể cách cô ấy khắc phục việc đi trễ!"

c2cc53ba9a8b7832ecb8.jpg


0b3594b6d941fc5de3a2.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top