SunGirl7188
New member
Ngày 28-10, tại cuộc tọa đàm về thực thi quyền sở hữu trí tuệ và vai trò của báo chí diễn ra tại TP Đà Nẵng, Đại tá Hoàng Văn Trực (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an) đã chia sẻ một câu chuyện khá bất ngờ với Pháp Luật TP.HCM.
Theo đó, Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) trong vụ án đã được xét xử sơ thẩm và phúc thẩm đã từng tới 5 lần yêu cầu thay đổi điều tra viên. Nghe hơi drama đúng không nè?
"Lý do là điều tra viên biết nhiều quá, hiểu được những cái mà ông Kiên cũng không ngờ. Thế nhưng chúng tôi không thay đổi điều tra viên. Vì theo quy định của pháp luật, điều tra viên không vi phạm khi điều tra thì không phải thay" - Đại tá Trực cho hay.
Plot twist ở đây nè! Khi đem ra xét xử phúc thẩm, bầu Kiên đã gửi một lá thư cho lãnh đạo Bộ Công an để... cảm ơn luôn. Cảm ơn cả Bộ Công an lẫn điều tra viên nữa á!
Lý do thì cũng dễ hiểu thôi. Trong quá trình bắt giữ xử lý, cơ quan điều tra có những chứng cứ, những tài liệu mà ông Kiên phải "tâm phục khẩu phục" luôn rồi. Chắc là phục sát đất mất
Và còn một chi tiết khá thú vị nữa: "Ngoài ra trong thời gian ở trại, sức khỏe của ông Kiên hồi phục, rượu không được uống, huyết áp tốt lên" - Đại tá Trực nói. Detox kiểu mới chăng?
Để mọi người nhớ lại tí nhé, cuối tháng 12-2014, tòa phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, y án 30 năm tù với bầu Kiên.
Bầu Kiên nguyên là phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB, bị khép vào các tội lừa đảo, kinh doanh trái phép, cố ý làm trái và trốn thuế.
Nguồn: soha.vn