KunPho1674
New member
Hóa ra không chỉ mỗi bầu Đức, bầu Hiển cũng là một "cao thủ" khi để vợ con hoàn toàn "trắng tay" tại ngân hàng SHB do chính mình cầm đầu nha! Vợ ông là bà Lê Thanh Hòa cùng hai cậu con trai Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang không nắm giữ dù chỉ một cổ phiếu SHB nào cả - flex kiểu "không nhờ bố" đỉnh của đỉnh luôn
Vợ con "trắng tay" kiểu gì?
Ông Đỗ Quang Hiển (aka bầu Hiển) là một trong những đại gia ngân hàng có số má ở Việt Nam.
Tên tuổi ông gắn liền với ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) - nơi ông đang ngồi "ghế nóng" Chủ tịch Hội đồng quản trị. Quyền lực của bầu Hiển càng khủng hơn khi ông sở hữu cổ phần không hề nhỏ tí nào.
Theo báo cáo quản trị công ty năm 2014, cuối năm đó bầu Hiển nắm giữ gần 26,7 triệu cổ phiếu SHB, chiếm 3,01% vốn. Quy ra tiền theo thị giá ngày 29/1 thì số này trị giá tận... 248 tỷ đồng luôn!
Dù bà Lê Thanh Hòa là người tài giỏi, đủ sức "cân" mảng tài chính cho chồng, nhưng bà lại chọn cách "không dính líu" gì đến SHB hết.
Không chỉ "trắng tay" tại SHB, bà Hòa còn không "làm thuê" cho chồng nữa. Hiện tại bà đang là trưởng phòng Kế toán của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an - tự lập 100% luôn các bạn ơi!
Cậu cả Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, đã có bằng thạc sĩ ngành tài chính - ngân hàng ở Anh. Còn cậu út Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995 cũng theo chân anh trai sang Anh du học.
Sau khi tốt nghiệp, Quang Vinh không về "kế nghiệp" tại SHB mà chọn thử thách bản thân tại một ngân hàng ở Singapore. Nhiều người đánh giá cậu cả này đủ tầm tiếp quản sự nghiệp khổng lồ của bố về sau.
Không chỉ giỏi giang, Quang Vinh còn được biết đến vì sự giản dị. Dù bố là đại gia nhưng cậu không hề đi siêu xe xịn xò gì đâu. Ngay cả khi đã ra trường đại học rồi, Vinh vẫn cứ đi xe máy như bao sinh viên bình thường - humble king thật sự! ️
Giống như nhà bầu Đức vợ con "trắng tay" nhưng anh chị em ruột lại nắm cổ phiếu HAG khủng, gia đình bầu Hiển cũng vậy. Hai chị gái của ông sở hữu lượng cổ phiếu SHB trị giá hàng trăm tỷ đồng không chơi!
Trong năm 2014, hai chị gái là bà Đỗ Thị Thu Hà và bà Đỗ Thị Minh Nguyệt đều mạnh tay mua vào cổ phiếu SHB.
Cụ thể, bà Nguyệt mua vào hơn 5 triệu cổ phiếu, nâng tổng số lên gần 20 triệu đơn vị, chiếm 2,251% vốn SHB.
Còn bà Minh Nguyệt từ người "trắng tay" đã mua vào 5 triệu cổ phiếu SHB - cũng không vừa đâu nha!
Tổng cộng cổ phiếu của hai bà chị có giá trị khoảng 232 tỷ đồng, chỉ thấp hơn tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Hiển một tí xíu thôi.
Ngoài cổ phiếu "khủng" của các chị gái, sức mạnh của bầu Hiển còn được support thêm nhiều nếu tính đến các công ty "liên quan" đến ông.
Cụ thể, công ty CP Tập đoàn T&T là cổ đông lớn nhất của SHB khi nắm giữ hơn 97 triệu cổ phiếu, tương đương 10,95% vốn - số lượng "bá đạo" luôn nha!
T&T được biết đến rộng rãi tại Việt Nam nhờ câu lạc bộ bóng đá T&T Hà Nội. Dù chưa rõ bầu Hiển có bao nhiêu phần trăm vốn tại T&T, nhưng ai cũng "mặc định" xem T&T là của ông rồi.
Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) cũng là một đơn vị "có liên quan" đến ông bầu này.
Cuối năm 2014, SHS còn nắm giữ hơn 15 triệu cổ phiếu SHB. Trong năm đó, SHS buộc phải bán 7,5 triệu cổ phiếu SHB để giảm tỷ lệ đầu tư theo quy định.
Trong khi đó, T&T lại mua vào 36,3 triệu cổ phiếu SHB - "ai rơi người nhặt" kiểu này!
Năm 2014 không phải năm thành công của SHB lắm. Mặc dù giá cổ phiếu SHB có tăng trưởng nhưng vẫn loanh quanh dưới mệnh giá.
Bầu Hiển: Từ cán bộ khoa học đến... đại gia đình đám
Đang là cán bộ làm khoa học, năm 1993 ông Đỗ Quang Hiển là một trong số ít người "bạo gan" bỏ biên chế ở Viện nghiên cứu khoa học để ra lập doanh nghiệp tư nhân - quyết định táo bạo level max!
Sau 20 năm, ông đã là Chủ tịch tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB, lọt top những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán. Nhưng khi hỏi bí quyết làm giàu, ông Hiển chỉ khiêm tốn: "Tôi giàu nhờ may mắn!" - humble quá đi thôi!
Năm 1993, T&T lúc đó kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị văn phòng, thiết bị viễn thông... được nhiều hãng điện tử Nhật Bản chọn làm đại lý độc quyền.
Nhưng thời gian này không kéo dài lâu, vì ông Hiển muốn "chơi lớn" hơn.
Vào khoảng năm 1999-2000, ông Hiển thành lập Công ty T&T đặt tại Hưng Yên, rồi đổ vốn xây nhà máy sản xuất linh kiện, động cơ xe máy với quy mô thuộc hàng "khủng" lúc bấy giờ.
Khi T&T đã vững trên thị trường điện tử - điện lạnh, Đỗ Quang Hiển bắt đầu tính chuyện "tấn công" sang thị trường xe máy. Nghĩ là làm, ông bỏ ra 3,5 tỷ đồng đầu tư vào dây chuyền lắp ráp xe máy - con số khủng thời đó nha!
Tuy nhiên, không lâu sau, đầu tư vào lắp ráp xe máy thành "cơn sốt" của gần 60 doanh nghiệp, ông lại tiếp tục pivot sang hướng khác.
Năm 2007 đánh dấu bước ngoặt khi T&T tham gia lĩnh vực tài chính, góp vốn và trở thành cổ đông chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).
Tiền thân của SHB là Ngân hàng Nông thôn Nhơn Ái hoạt động tại Cần Thơ. Bản thân ông Hiển cũng góp vốn và trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm cổ đông lớn của ngân hàng này.
Sau đó, T&T cùng SHB tham gia góp vốn thành lập cả một hệ sinh thái tài chính gồm Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), Quản lý quỹ Sài Gòn-Hà Nội (SHF) và Bảo hiểm SHB-Vinacomin (SVIC) - xây dựng đế chế tài chính chuẩn chỉnh!
Cũng trong năm 2007, T&T thành lập liên doanh T&T Baoercheng với tổng vốn đầu tư 6,15 triệu USD, xây nhà máy sản xuất các sản phẩm ngành nhựa công nghiệp và dân dụng, đồng thời thành lập CTCP Đầu tư Khai thác & Chế biến Khoáng sản T&T Hà Giang.
Tập đoàn T&T xác định 4 mảng kinh doanh chính: Bất động sản, Tài chính, Công nghiệp và Thể Thao - đa lĩnh vực cực mạnh!
Giữa năm 2012, bầu Hiển cùng SHB lại có thêm động thái táo bạo khi đứng ra sáp nhập Habubank đang gặp khó khăn.
Việc sáp nhập tạo ra một ngân hàng mới có quy mô lớn hơn nhưng cũng phải đối mặt với thách thức giải quyết những khoản nợ xấu trước đây của Habubank - "nhận vợ hai" cũng phải có trách nhiệm đấy!
Năm 2006, bầu Hiển thành lập Câu lạc bộ Bóng đá T&T Hà Nội. Chỉ sau 3 năm, câu lạc bộ đã leo 3 hạng từ hạng 3 lên hạng chuyên nghiệp và giành quyền thi đấu V-League từ năm 2009 - tốc độ "thần tốc" luôn!
Vì thế, nhắc đến ông là người ta nhớ ngay đến danh xưng "bầu Hiển" và các đội bóng của ông cùng những vụ mua bán cầu thủ khá ồn ào - drama không thiếu!
Nguồn: soha.vn